Học viện Hale End danh tiếng của Arsenal là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ chất lượng cho đội một. Trong quá khứ, đây là nơi thành danh của Ashley Cole, Jack Wilshere và gần đây nhất là Bukayo Saka.
Thực tế, cũng có một cách khác để Pháo thủ đào tạo ra một ngôi sao trẻ. Đó là mua một cầu thủ tiềm năng khi anh ta sắp bước vào độ tuổi thi đấu chuyên nghiệp rồi đào tạo. Cesc Fabregas là một trường hợp như vậy. Ở tuổi 15, anh chuyển đến Hale End từ lò La Masia. Và phần sau đó là lịch sử.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Arsenal lại phạm sai lầm khi chấp nhận "bán lúa non" và nhìn các cầu thủ trẻ trưởng thành vượt bậc ở các CLB khác. Và theo tình hình chuyển nhượng hiện tại, họ nhiều khả năng sẽ đánh mất tài năng trẻ Joe Willock ngay mùa Hè này.
Ở mùa trước, Joe Willock không có được suất đá chính trong đội hình của HLV Mikel Arteta. Newcastle đã nhanh tay chiêu mộ tiền vệ này vào tháng Giêng với một bản hợp đồng cho mượn. Ở đội bóng mới, Willock nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh khi có được 7 bàn thắng trong nửa cuối của mùa giải.
Màn trình diễn siêu hạng của Willock đã thuyết phục được HLV Steve Bruce và Newcastle quay trở lại bàn đàm phán. Họ muốn mua đứt Willock. Nếu không thuyết phục được Willock, thì một lần nữa, họ lại đi vào vết xe đổ của Serge Gnabry 5 năm về trước.
Gnabry gia nhập Arsenal từ lò đạo tạo của Stuttgart vào năm 2010 khi anh mới 14 tuổi. Anh nhanh chóng thể hiện được trình độ ở đội U18 rồi U23 và đến mùa giải 2012/13, ông Arsene Wenger đã trình làng cầu thủ này với công chúng khi tung anh vào sân trong trận đấu ở League Cup hồi tháng 9.
Đáng tiếc, dù chơi xuất sắc nhưng Gnabry lại không được ra sân thường xuyên tại Emirates. Đây là lí do anh chuyển đến chơi cho Werder Bremen vào năm 2016.
Từ đó đến nay, sau 5 năm ở trên đất Đức, Gnabry ghi được tổng cộng 58 bàn thắng và 38 kiến tạo cho Bremen, Hoffenheim và Bayern Munich. Hiện tại, anh đang được định giá 63 triệu bảng theo Transfermarkt.
Và có thể ít ai biết được rằng, Donyell Malen, cầu thủ trẻ đang chơi khá hay tại EURO 2020 cho Hà Lan từng là người của Arsenal.
Anh chuyển đến học viện của Arsenal vào năm 16 tuổi. Trong mùa giải 2015/16, Malen ghi được 14 bàn thắng và 8 kiến tạo cho đội trẻ Pháo thủ. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Hà Lan đã chuyển sang đầu quân cho PSV Eindhoven vào năm 2017 khi Wenger từ chối thương lượng với người đại diện Mino Raiola của Malen.
Giờ đây, ở tuổi 22, anh đã có được 55 pha lập công cùng với đó là 24 đường chuyền thành bàn sau 116 trận ra sân tại giải Hà Lan. Pháo thủ bán anh với giá ít hơn 1 triệu bảng năm 2017 và giờ nếu muốn chiêu mộ lại Malen họ sẽ phải bỏ ra không dưới 50 triệu bảng.
Kĩ năng tuyệt vời của Gnabry: