(BongDa.com.vn) – Liệu HLV Arsene Wenger có phần tự tin thái quá khi đăng đàn tuyên bố Arsenal không cần mua thêm tiền đạo?
Mùa giải vừa qua, Arsenal kết thúc Premier League với vị trí thứ 3 và đoạt chức vô địch FA Cup nhưng tại Champions League lại bất ngờ bị loại ở vòng 1/8 bởi AS Monaco.
Lối chơi của Arsenal đã bùng nổ và sắc nét hơn một năm trước đó rất nhiều nhờ sự ăn ý đến kinh ngạc của Alexis Sanchez với các đồng đội mới. Mặt khác, Francis Coquelin cũng giải quyết khá tốt vị trí tiền vệ đánh chặn.
Nhìn vào đội hình hiện tại, không ngoa khi khẳng định rằng Arsenal là đội bóng thiện chiến bậc nhất Premier League khi sở hữu nhiều tiền vệ chất lượng, khỏe và trẻ.
Tuy nhiên, tiền đạo vẫn tồn tại nỗi lo đáng ngại. Nguyên nhân chính khiến Pháo thủ phải dừng bước trước Monaco là sự vô duyên đến kinh ngạc của chân sút chủ lực Olivier Giroud.
Trong một ngày đẹp trời, tiền đạo người Pháp có thể ghi được hàng tá bàn thắng hoa mỹ, làm bùng nổ cầu trường nhưng sự ổn định là điều gì đó quá xa xỉ. Chỉ cần gặp hàng thủ cứng cựa một chút là Giroud gần như ‘tắt điện’.
Trong khi đó, Danny Welbeck có tốc độ và thể lực tuyệt vời nhưng những pha xử lý của cựu cầu thủ Man United lại hết sức vụng về. Tài năng của Welbeck chỉ đến thế, khó có thể phát triển hơn được nữa.
Thế mà HLV Arsene Wenger lại tuyên bố không cần sắm một tiền đạo đẳng cấp. Đây quả thực là ván cờ đầy mạo hiểm của chiến lược gia người Pháp nếu muốn đưa Arsenal lên ngôi vương Premier League mùa tới.
Arsenal cần một tiền đạo cắm có thể nổ súng đều đặn hơn và kết hợp với những vệ tinh xung quanh như Cazorla, Ramsey hay Sanchez sẽ mang tới một sức tấn công vũ bão, cực kỳ lợi hại. Nhưng đáng tiếc, ‘Giáo sư’ lại hơi bảo thủ, quá tự tin vào lực lượng hiện có.
Tuyến tiền vệ của Arsenal rất sắc bén và thường xuyên ghi bàn nhưng tựu chung lại, NHM Pháo thủ vẫn đang rất muốn nhìn thấy một chân sút tốt cập bến Emirates mùa Hè này. Sao không chơi canh bạc tất tay mua về Karim Benzema?