Dưới triều đại của HLV Mikel Arteta, việc "đóng băng" Mesut Ozil đã khiến Arsenal thiếu vắng một tiền vệ hộ công chất lượng trong đội hình. Dù Emile Smith Rowe có thể hiện tốt, nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn giúp Pháo thủ thay đổi được tình thế.
Và mãi cho đến khi Martin Odegaard xuất hiện, bài toán sáng tạo trong tuyến giữa của Pháo thủ mới được khắc phục triệt để. Sau những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian qua, dễ hiểu khi đội chủ sân Emirates cũng đã tính đến chuyện mua đứt tiền vệ này.
Tribal Football dẫn nguồn từ Goal cho biết, Real Madrid và Arsenal đã đạt được một thỏa thuận chung về ngôi sao người Na Uy. Cụ thể, cả hai sẽ đợi đến cuối mùa giải trước khi tổ chức các cuộc đàm phán về một bản hợp đồng dài hạn dành cho Odegaard.
Về phía Arsenal, họ đang lo lắng rằng Real sẽ yêu cầu một con số khổng lồ, lên đến 50 triệu bảng ở thời điểm cả hai ngồi vào bàn đàm phán. Bên cạnh đó, Pháo thủ còn đối mặt với sự canh tranh đến từ một ông lớn khác đến từ thành London là Chelsea.
Thực tế, đội chủ sân Emirates cũng đã chuẩn bị trước cho viễn cảnh đánh mất Odegaard, khi họ đang nhắm đến hàng loạt phương án dự phòng chất lượng. Trong số đó, có thể kể đến hai trường hợp của Nabil Fekir và Emiliano Buendia.
Arteta khen ngợi Odegaard