(BongDa.com.vn) – Kì vọng nhiều, thất vọng lớn – đó là bộ mặt của Arsenal sau vòng 1 Premier League 2015/16. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước West Ham khiến thầy trò HLV Arsene Wenger khó thể nuốt trôi.
“Tôi lấy làm ngạc nhiên khi các cầu thủ Arsenal không gây áp lực thường xuyên lên đối thủ. Có lẽ, họ thiếu một thủ lĩnh dẫn dắt đội bóng lúc khó khăn,” đó là nhận định của cựu HLV Arsenal – George Graham.
Thực vậy, nhìn cái cách mà các Pháo thủ thể hiện trên sân cũng như kết quả mà họ đạt được, trong nhiều năm qua, người ta vẫn thiếu họ thiếu một thủ lĩnh đích thực trên sân, có thể ‘gồng gánh’, ‘thắp lửa’ chiến đấu cho toàn đội.
Mà ở đội hình Arsenal hiện tại, hầu như không ai có thể đảm nhận trọng trách này. Per Mertesacker, Laurent Koscielny tuy hay, nhưng vẫn chưa tiến đến đẳng cấp của một trung vệ hàng đầu thế giới. Aaron Ramsey hay Jack Wilshere đầy triển vọng, nhưng lại khi tỏ khi mờ, lại quá mẫn cảm với chấn thương.
Mesut Oezil hay Alexis Sanchez về tài năng có thể ở đẳng cấp thế giới, song lại thiếu một chút cá tính để gọi là thủ lĩnh. Olivier Giroud, Danny Welbeck thì từ lâu đã bị gắn với biệt danh không mấy hay ho: ‘Chân gỗ’.
Nhìn về quá khứ, trong thời kỳ hoàng kim của Arsenal, người nắm giữa băng thủ quân của họ đều là những thủ lĩnh trên sân và khẳng định vai trò quan trọng với đội bóng, là Tony Adams, Patrick Vieira hay Thierry Henry. Nếu có một trong ba cái tên vừa kể ở đội hình hiện tại, Arsenal rõ ràng sẽ ở một đẳng cấp mới.
Mùa hè này, không ít NHM kêu gọi HLV Arsene Wenger chiêu mộ một tiền đạo khủng, như Karim Benzema của Real Madrid, Gonzalo Higuain của Napoli. Nhưng Giáo sư không cần. Có lẽ, điều mà ông mong muốn lúc này là có một thủ lĩnh trên sân, như Tony Adams, Patrick Vieira hay Thierry Henry ngày nào.