MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Arsenal đại chiến Tottenham vì sao Hạng Nhất

    14:03 Thứ bảy 26/03/2022

    BongDa.com.vn Hai ông lớn thành London đã đụng độ nhau trên thị trường chuyển nhượng vì 1 cầu thủ đang chơi ở giải Hạng Nhất.

     

    Bàn thắng đầu tiên của Takehiro Tomiyasu tại Bologna

    Sau khi chia tay Hector Bellerin, Arsenal nhanh chóng chiêu mộ Takehiro Tomiyasu để thay thế ngôi sao người Tây Ban Nha. Tomiyasu đã chứng minh được anh là sự bổ sung chất lượng, mang tới giải pháp ổn định nơi hành lang cánh phải. Tuyển thủ Nhật Bản không mất nhiều thời gian để chiếm trọn niềm tin từ HLV Mikel Arteta.

    Tuy nhiên hậu vệ 23 tuổi không ra sân kể từ cuối tháng 1 vì chấn thương. Cedric Soares thay thế Tomiyasu án ngữ hành lang cánh phải trong thời gian qua. Rõ ràng, ngôi sao 30 tuổi không phải là phương án lý tưởng mà Arteta có thể đặt trọn niềm tin. Do đó thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ phải mới.

    Spurs, Arsenal in search of new right-back - Matt Doherty - Bóng Đá

     Djed Spence là mục tiêu của Arsenal.

    Theo Teamtalk, Pháo thủ thành London đã đưa Djed Spence vào tầm ngắm. Ngôi sao 21 tuổi đang trải qua mùa giải thăng hoa trong màu áo Nottingham Forest (dưới dạng cho mượn từ Middlesbrough) khi đã có 3 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường. Spence được đánh giá cao bởi sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, có thể lên công về thủ nhịp nhàng bên hành lang cánh phải. So với Tomiyasu, cầu thủ người Anh nhỉnh hơn ở khả năng hỗ trợ tấn công.

    Tuy nhiên, Arsenal sẽ phải đối đầu với kình địch cùng thành phố là Tottenham, khi Antonio Conte cũng muốn nâng cấp vị trí hậu vệ phải, trong bối cảnh Matt Doherty lẫn Emerson Royal không có được sự ổn định cần thiết. Boro vì vậy sẽ hưởng lợi từ cuộc chiến giữa 2 ông lớn này.

    Endo | 13:33 26/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...