Arsenal gần như dẫn đầu Premier League trong toàn bộ thời gian của mùa giải. Họ chỉ mới có dấu hiệu hụt hơi từ tháng 4, thời điểm bị Liverpool cầm hòa 2-2 tại Anfield. Tuy nhiên, hiện tại, cơ hội để Pháo thủ đánh bại Man City có lẽ chỉ còn dưới 0,1%.

Arsenal không có thêm viện binh chất lượng trong tháng 1.
Trận thua 0-3 trước Brighton hôm Chủ nhật khiến khoảng cách giữa họ và Man City đã lên tới 4 điểm và đội bóng của Pep Guardiola còn một trận chưa đấu trong tay. Nếu thắng Chelsea trong ngày 21/5 tới, Man City sẽ chắc chắn đăng quang bất chấp những nỗ lực bám đuổi của Pháo thủ.
Đây là một điều hết sức đáng tiếc khi Arsenal lẽ ra phải bứt tốc tốt hơn sau tháng 1. Thời điểm đó, BLĐ Pháo thủ đã nhận thức được rằng họ có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Man City. Tuy nhiên, gia đình Kroenke không thể hiện sự quyết tâm đó trên TTCN.
Trong bối cảnh Gabriel Jesus dính chấn thương nặng và không thể thi đấu dài hạn từ tháng 12, Arsenal không mang về bất cứ một tiền đạo nào. Đành rằng Leandro Trossard là một chữ ký chất lượng nhưng anh không phải là một trung phong thuần. Để vô địch Premier League, các đội bóng luôn cần sở hữu những tiền đạo mắn bàn.
Erling Haaland mùa này giúp Man City có đến 36 pha lập công ở giải quốc nội, trong khi đó, với Jesus và Eddie Nketiah, thành tích ghi bàn của cả hai cộng lại chỉ được 14. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy thôi cũng đủ hiểu tại sao Arsenal vẫn không thể so bì được với đối thủ trong một cuộc đua đường trường.
Mặt khác, Jakub Kiwior, tân binh trị giá hơn 25 triệu euro, của Arsenal cũng chơi không hiệu quả khi Arteta tin dùng. Trong bàn thua đầu tiên của Arsenal trước Brighton, Kiwior là người đã gục xuống sau một tình huống va chạm với đối phương và để cho Julio Encisco dễ dàng ghi bàn.

Sự hụt hơi của Arsenal là điều hết sức đáng tiếc.
"Tôi chưa bao giờ thấy điều này trước đây, với tất cả sự tôn trọng dành cho cậu ấy. Bởi vì nếu bạn chơi tệ, bạn sẽ bị loại, nhưng nếu bạn biết rằng bạn sẽ có thể tiếp tục thi đấu. Vâng, cậu ấy đã bị giẫm phải chân, giày của cậu ấy bị bung ra, tôi hiểu điều đó, nhưng hãy tiếp tục và đối phó với nó," huyền thoại Ian Wright đã bình luận trên Premier League Productions như vậy sau sự cố của Kiwior.
Rõ ràng, Kiwior đã bị va chạm, nhưng anh thiếu một chút quái để trọng tài buộc phải dừng trận đấu. Ở tình huống này Arteta buộc phải lường trước được khi ông đem về một cầu thủ quá trẻ.
Nhìn chung, về chiều sâu lực lượng, Arsenal không thể nào so sánh được với Man City. BLĐ Pháo thủ cần nhận thức được điều đó và tiếp tục gia cố đội hình trong mùa hè này. Họ cần một, thậm chí là hai trung phong chất lượng mới có thể đua tranh với The Citizens. Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, những chân sút đắt đỏ này có thể làm thay đổi lịch sử của Pháo thủ, vấn đề vẫn là họ có chịu chi hay không mà thôi.