Không còn từ ngữ nào để bào chữa cho phong độ của Arsenal. Hiện tại, thầy trò HLV Mikel Arteta đã hết cơ hội đá Europa League và Champions League mùa tới. Đấu trường duy nhất mà Pháo thủ thành London có thể tham dự đó chính là Europa Conference League (giải hạng 3 châu Âu vừa được thành lập).
Ở vòng đấu cuối cùng Premier League tuần này, Arsenal sẽ đối đầu với Brighton. Họ vẫn có thể đánh chiếm vị trí của Tottenham khi kình địch cùng thành phố có trận đấu khó khăn gặp Leicester City. Pháo thủ đang đứng thứ 9, chỉ kém một điểm so với vị trí thứ 7 của Spurs.
Chứng kiến điều này, cựu danh thu Paul Merson khẳng định trên Sky Sports rằng: "Tôi nghĩ mùa giải đã trôi qua, họ sẽ giành lấy bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì có thể.
Nó cho họ quyền khoe khoang. Thật không thể tin được, nếu họ xếp trên Tottenham sau một mùa giải kém cỏi mà họ trải qua. Nếu vậy, đó là điều không thể tin được."
Nếu giành được vị trí thứ 7, Arsenal vẫn được tham dự cúp châu Âu mùa tới. Nhưng đó sẽ là Europa Conference League, giải đấu hạng 3 ở châu lục vào thời điểm này.
Martin Odegaard có cú giật gót điệu nghệ trên sân tập Arsenal: