Mùa giải 2020/21 đã diễn ra với vô vàn khó khăn dành cho Mesut Ozil, bởi lẽ anh đã bị HLV Mikel Arteta gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu tại Premier League lẫn Europa League. Theo lý giải của chiến lược gia người Tây Ban Nha, giữa ông và cậu học trò hoàn toàn không có vấn đề gì.
Cụ thể, những quyết định nhà cầm quân 38 tuổi được ra đều công bằng và phải trải qua một khoảng thời gian dài cân nhắc. Để rồi sau tất cả, tiền vệ sinh năm 1988 cũng quyết định dứt áo ra đi khi không còn nằm trong kế hoạch của CLB Bắc London.
Khoảng thời gian 2 ngày qua, CĐV Arsenal đã dậy sóng với hình ảnh Mesut Ozil đăng tải trên Instagram khi du lịch ở thành phố Istanbul. Theo cây viết Fabrizio Romano, cầu thủ người Đức có khả năng rất cao sẽ gia nhập Fenerbahce theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2020/21.
Thế nhưng, điều đáng nói ở chỗ Pháo thủ sẵn sàng dứt tình với tiền vệ mang dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các báo cáo mới nhất từ The Guardian, The Gunner sẽ không chấp nhận chi trả bất kỳ khoản lương nào nhằm hỗ trợ đối tác của mình trong thương vụ này.
Đây được xem là cái kết đắng dành cho số 10 hào hoa một thời của Premier League. Bởi lẽ, anh từng có không ít cống hiến trong màu áo Arsenal khi HLV Arsene Wenger còn tại vị, đồng thời cùng đội chủ sân Emirates giành được 4 danh hiệu FA Cup.
HLV Mikel Arteta chia sẻ trước trận gặp Newcastle United: