MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Arizona United “cuỗm” đàn em Lee Nguyễn trước mắt SHB Đà Nẵng

    18:38 Thứ sáu 17/06/2016 | 5| 2

    BongDa.com.vn CLB Arizona United chiêu mộ thành công Minh Vũ – “Đàn em Lee Nguyễn” khi cầu thủ Việt kiều này trở về Mỹ để làm thủ tục để thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

    Tháng 2.2016, Minh Alva Vũ (gọi tắt là Minh Vũ) được người đại diện giới thiệu về Việt Nam thử việc tại CLB SHB Đà Nẵng. Với kỹ thuật cá nhân tốt và kỹ năng đi bóng lắt léo, Minh Vũ dễ dàng gây ấn tượng với HLV Lê Huỳnh Đức và cộng sự tại Giải giao hữu diễn ra ở Gia Lai.

    Minh Vũ sẽ thi đấu cho CLB Arizona United SC tại USL (Mỹ). Ảnh: Internet.

     Minh Vũ sẽ thi đấu cho CLB Arizona United SC tại Giải hạng ba của Mỹ United Soccer League (USL). Ảnh: Internet.

    Cha của Minh Vũ là một người Việt nên đây là lợi thế khiến Minh Vũ nằm trong kế hoạch bổ sung nhân sự của BHL CLB sông Đà. Tuy nhiên cầu thủ này chưa có quốc tịch Việt Nam để trở thành một cầu thủ nội đúng nghĩa. Vì vậy, Minh vũ nhanh chóng quay về Mỹ để hoàn tất hồ sơ với lời hứa hẹn sẽ trở lại sau khi có đầy đủ giấy tờ.

    Quá trình làm thủ tục được Minh Vũ miêu tả là khá phức tạp và mất thời gian. Trong thời gian này, anh trở lại khoác áo CLB cũ FC Tucson ở địa phương để giữ thể lực và phong độ. Suốt 4 tháng tập luyện và thi đấu cùng đội bóng tại Premier Development League (được xem như giải hạng tư tại Mỹ), Minh Vũ chơi rất ấn tượng và lọt vào tầm ngắm của Arizona United SC – đang chơi tại Giải hạng ba United Soccer League).

    Ngay đầu tháng 6.2016, Arizona United đặt vấn đề với FC Tucson để có được chữ ký của “đàn em Lee Nguyễn” và gần như ngay lập tức thương vụ này nhận được cái gật đầu của 3 phía. Không cần phải chờ đợi thủ tục mất thời gian, cũng không phải thi đấu xa gia đình và hơn nữa là được thi đấu tại USL nên không khó lý giải quyết định của Minh Vũ tại thời điểm đó.

    HLV Lê Huỳnh Đức (phải) đau đầu bổ sung nhân sự cho giai đoạn lượt về V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.

     HLV Lê Huỳnh Đức (phải) đau đầu bổ sung nhân sự cho giai đoạn lượt về V-League 2016. Ảnh: Đình Viên.

    Từ Mỹ, Minh Vũ nói với BongDa.com.vn trước khi ký với Arizona United: “Tôi rất muốn trở về Việt Nam để thi đấu nhưng hiện tại các thủ tục giấy tờ vẫn chưa hoàn thành. Tôi đang chờ lấy giấy chứng nhận giấy khai sinh Việt Nam để có thể trở thành một công dân đúng nghĩa. Tuy nhiên, tôi chưa biết khi nào mọi chuyện sẽ hoàn tất.”

    Với việc Minh Vũ ở lại Mỹ chơi bóng thì có thể nói đây là một tổn thất khá đáng tiếc cho SHB Đà Nẵng bởi có thêm một cầu thủ chất lượng mà lại là nội binh là một lợi thế không nhỏ. Trong khi đó, hàng công của đội bóng miền Trung phụ thuộc quá nhiều vào Gaston Merlo, còn Horace James thì chơi chưa được hiệu quả như kỳ vọng ban đầu.

    Có lẽ một phần vì để vuột mất “đàn em Lee Nguyễn” mà trong giai đoạn lượt về, SHB Đà Nẵng phải thử việc một lúc 2 tân binh là Luis và Edyson, phần còn lại để thay thế ngoại binh Horace James. Mục tiêu của thầy trò Lê Huỳnh Đức ở mùa giải này là tốp 3 họ không thể đứng yên nhìn các đối thủ khác “chạy đua vũ trang” mà mình lại “bình chân như vại”.

    Minh Vũ có cha là người Việt, mẹ là người Mexico. Anh là một sản phẩm tiêu biểu của bóng đá học đường khi chơi cho Rincon Highschool và Cao đẳng cộng đồng Pima. Sau đó anh khoác áo Đại học Penn State trước khi chơi tại USL Rochester Rhinos.

    IMG_1111

     Minh Vũ (ngoài cùng bên phải) trong màu áo SHB Đà Nẵng khi đang thử việc vào tháng 2.2016. Ảnh: Đình Viên.

    Tân binh của Arizona United thần tượng Lee Nguyễn và cũng theo con đường trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội nên được mệnh danh là “đàn em Lee Nguyễn”. Tuy nhiên, Minh Vũ đã chọn ở lại Mỹ để chơi bóng tại Giải hạng ba của Mỹ là United Soccer League – giải đấu sau North American Soccer League và Major League Soccer (MLS).

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 18:25 17/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...