Argentina thua thì có gì phải nghiêm trọng
17:41 Thứ ba 26/06/2018
18 giây trước khi trận gặp Thụy Điển khép lại, Đức sống sót và hào hứng trở lại. Mọi thuyết âm mưu về đội bóng này bỗng nhiên bị quét sạch. Tuyển Argentina chỉ cần vận may như thế.

Khi một đội bóng thua, nhất là đội bóng được cho là hàng đầu, đủ mọi chuyện phát sinh với họ. Argentina không nằm ngoài quy luật này.

Nào là Javier Mascherano suýt đánh nhau với Christian Pavon, đoạn nói chuyện chê bai của Diego Simeone bị phát tán, Lionel Messi cùng Mascherano dựng kế hoạch đảo chính HLV Jorge Sampaoli để đưa Giám đốc kỹ thuật Jorge Burruchaga ngồi vào ghế HLV.

Cộng thêm đủ mọi thứ áp lực, đau khổ trước trong quá khứ nữa, các cầu thủ Argentina chỉ mong họ mang não cá, loài cá thì không có ký ức.

Argentina thua thì có gì phải nghiêm trọng - Bóng Đá

Lionel Messi đối diện nguy cơ rất lớn phải về nước sau vòng bảng World Cup 2018.

Những chuyện phát sinh trên có thực sự làm xói mòn sức mạnh của tuyển Argentina? Không nhiều. Không nghiêm trọng lắm. Trừ phi truyền thông làm nó nghiêm trọng thêm, và mọi người đều tin vào sự nghiêm trọng đó.

Chả phải cầu thủ, ai cũng thế, chỉ cần một câu nói không hay vào lúc bực tức, thất vọng có thể là một mồi lửa. Giữa Mascherano và Pavon mới chỉ “suýt” choảng nhau thôi.

Simeone là một tượng đài bóng đá Argentina và đang là một HLV thành công, nhưng hiện ông ta chẳng liên quan gì đến đội tuyển. Simeone hay bất kỳ người hâm mộ Argentina nào chê bai đội tuyển rằng “hỗn loạn”, “vô chính phủ”, thì cũng bình thường, làm gì phải nghiêm trọng.

Người ta đưa bức hình Mascherano ngồi riêng với Sampaoli, trong đó Sampaoli cầm cây bút và cuốn sổ trong khi Mascherano chỉ vào cuốn sổ, để minh họa rằng Mascherano và đằng sau là Messi mới là HLV thực sự của đội bóng, trong khi Sampaoli giờ chỉ là bù nhìn.

Đây cũng là một sự nghiêm trọng hóa. Mascherano có lý khi giải thích rằng: “HLV lắng nghe ý tưởng của các cầu thủ là chuyện bình thường, vì cuối cùng các cầu thủ mới là những người thực hiện các ý tưởng trên sân bóng.”

Argentina thua thì có gì phải nghiêm trọng - Bóng Đá

Sau 647 phút tại World Cup, Lionel Messi chưa thể lập công cho Argentina.

Các cầu thủ thích đá với hệ thống 4-3-3. Sampaoli lại ưa dùng 3-4-3. Trận đầu tiên 4-3-3 không hiệu quả, Sampaoli nói thế các cậu nghe tôi một lần nhé, trận này chơi 3-4-3. Thua tan nát, thế ta lại về 4-3-3.

Đầu trận gặp Croatia, Messi ôm trán khi quốc ca Argentina vang lên là vì sao? Có lẽ hai câu đầu trong bài hát này “Tự do, tự do, tự do, Lắng nghe tiếng xiềng xích vỡ tan” không phù hợp với hoàn cảnh phải “nghe tôi một lần nhé” khi Sampaoli quyết dùng hệ thống 3-4-3.

Tối nay, Argentina quay về lại hệ thống 4-3-3, nghe câu hát này, biết đâu Messi lại nở nụ cười tươi, “bứt gông xiềng, ta tính chuyện vào vòng sau.”

Sự hỗn loạn, không khí nóng bỏng đôi khi không quá tệ. Nó có thể giúp đánh thức những cái đầu u mê hay những đôi chân ù lì. Và khi cả một tập thể bị chê bai dở tệ, người ta lại biết đoàn kết nắm tay nhau đứng dậy hơn.

Đôi lúc, đội bóng mạnh bị loại không phải là do những mâu thuẫn nội bộ. Ví dụ, Pháp và Argentina bị loại tại vòng bảng World Cup 2002 có phải do mâu thuẫn đâu. Trận đấu ở sân Miyagi năm đó, Gabriel Batistuta, Claudio Lopez, Ariel Ortega, Pablo Aimar sút mãi không vào lưới Thụy Điển. Phải chăng họ có chút may mắn như Kroos hôm rồi.

Nên may mắn cũng giữ phần quan trọng. Argentina có thắng được Nigeria thì họ cũng phải lắng nghe ở trận đấu cùng giờ, đội hình dự bị của Croatia không thua đội tuyển Iceland.

Qua 90++ phút cố gắng nữa, nếu Messi và các đồng đội của anh ta không làm được, họ sẽ được nghe tiếp những chỉ trích, nhạo báng. Với họ, cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Vì rằng “Muốn ngồi được vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được". Có thế thôi.

Argentina thua thì có gì phải nghiêm trọng - Bóng Đá

Thông số trước trận đấu giữa Nigeria và Argentina diễn ra lúc 1h ngày 27/06.

Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn: Zing.vn
Chính Phong | 16:06 26/06/2018