MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Argentina thoát án điều tra FIFA, Messi ung dung chờ đá bán kết

    17:43 Chủ nhật 11/12/2022

    FIFA đã phải mở cuộc điều tra đối với Argentina cũng như Hà Lan sau trận cầu tóe lửa ở tứ kết mà trọng tài chính Mateu Lahoz phải rút tổng cộng 18 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ cho cả hai đội tuyển này.

    Ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 10-12, tuyển Argentina đã có chiến thắng đầy cảm xúc trước Hà Lan sau khi dẫn trước tới hai bàn nhưng để đối thủ kịp gỡ hòa, buộc đôi bên phải thi đấu hiệp phụ lẫn loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Không như láng giềng Brazil, đoàn quân "La Albiceseste" đã thi đấu đầy quả cảm cùng với khả năng bắt phạt đền xuất chúng của thủ thành Emiliano Martinez để giành chiến thắng chung cuộc.

     - Bóng Đá

    Messi và Emiliano Martinez sau chiến thắng loạt luân lưu.

    Điều đáng nói là dù giành được thắng lợi nhưng thủ quân Lionel Messi cùng với thủ môn Martinez cùng lớn tiếng chỉ trích trọng tài Antonio Mateu Lahoz, người rút tổng cộng 18 thẻ vàng cho 2 đội, bao gồm tấm thẻ đỏ (thẻ vàng thứ nhì) cho Denzel Dumfries của Hà Lan sau khi trận đấu đã kết thúc cùng với trợ lý Pablo Aimar của tuyển Argentina.

     - Bóng Đá

    Trọng tài Mateu Lahoz rút tổng cộng 18 thẻ vàng trong trận.

    Thủ môn Emiliano Martinez phát biểu khá gay gắt: "Trọng tài Mateu Lahoz đã cho bù giờ đến 10 phút mà không rõ lý do. Ông ta chỉ muốn Hà Lan ghi bàn trước Argentina. Chúng tôi hy vọng ông ấy không bắt trận của Argentina nữa. Một trọng tài vô dụng".

     - Bóng Đá

    Emiliano Martinez đối đầu Luuk de Jong.

    Lionel Messi trút cơn thịnh nộ lên các trợ lý của tuyển Hà Lan bằng câu hét: "Các người đang nhìn cái gì vậy? Lừa gạt, kẻ ngốc!" và chỉ trích HLV Van Gaal: "Ông ấy nói rằng Hà Lan chơi thứ bóng đá đẹp nhưng những gì ông ấy làm là đưa những cầu thủ cao to vào sân và phất bóng dài". Trợ lý tuyển Hà Lan Edgar Davids phải đứng ra hòa giải.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ Hà Lan chơi trò tâm lý với Lautaro Martinez.

    Bộ đôi Nicolas Otamendi và Leandro Paredes thì ra sức chế nhạo các cầu thủ Hà Lan sau khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Hành vi của hai cầu thủ Argentina rõ ràng không đẹp nhưng chính các cầu thủ Hà Lan cũng chế nhạo đối thủ mỗi khi có người tiến lên thực hiện các quả đá phạt. Các nhà báo Argentina đã công bố đoạn phim cho thấy bốn cầu thủ Hà Lan - Denzel Dumfries, Wout Weghorst, Noa Lang và Frenkie de Jong - đang chế giễu Lautaro Martinez trước khi anh này bước lên thực hiện loạt sút cuối.

     - Bóng Đá

    Các cầu thủ Argentina chế nhạo Hà Lan sau loạt đá luân lưu.

    Trước đó, Lendro Paredes vào bóng bằng cả hai chân với Nathan Ake ở phút thứ 88 và đá thẳng bóng vào khu kỹ thuật của Hà Lan trước khi bị Virgil van Dijk đẩy ngã. Cả hai cầu thủ đều nhận thẻ vàng.

     - Bóng Đá

    Paredes sút bóng vào khu kỹ thuật Hà Lan.

    Những lùm xùm này khiến Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phải vào cuộc điều tra với cả hai phía do đôi bên vi phạm điều 12 về hành vi sai trái của cầu thủ, điều 16 về trật tự và an ninh ở các trận đấu theo Bộ luật hiện hành của FIFA. May mắn là không cầu thủ nào phải nhận án phạt từ FIFA và Messi cùng đồng đội sẽ ra sân ở trận bán kết với Croatia bằng lực lượng đầy đủ nhất.

     - Bóng Đá

    Argentina có đủ lực lượng đá bán kết.

    Hà Lan có "thù" với Argentina từ năm 1978, kể từ khi Rob Rensenbrink ghi bàn trong những giây cuối cùng của trận chung kết World Cup ở Buenos Aires, đưa đội chủ nhà vào hiệp phụ và thắng chung cuộc 3-1 cho người Argentina. Năm 2014, đội bóng Nam Mỹ vượt qua Hà Lan ở bán kết và giành chiến thắng trong loạt luân lưu 4-2 sau khi hòa 0-0.

    Đông Linh | 16:38 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...