MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Argentina: Khổ trước sướng sau, hay khổ mãi

    21:27 Thứ hai 24/06/2019

    BongDa.com.vn Liệu Argentina đã thật sự giải quyết những vấn đề của mình, hay trận thắng trước Qatar chỉ đơn thuần là một chút hy vọng nhỏ nhoi.

    Trong thế không còn đường lui và buộc phải có chiến thắng trước Qatar thì mới giành được quyền đi tiếp, Argentina đã nhập cuộc với một khí thế đầy dũng mãnh khi quyết định tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và lối chơi đánh phủ đầu HLV Lionel Scaloni áp dụng đã sớm phát huy hiệu quả khi có được bàn thắng của Lautaro Martinez ngay phút thứ 4.

    Argentina: Khổ trước sướng sau, hay khổ mãi - Bóng Đá

     Argentina đã biết cách chiến thắng.

    Lợi thế sớm đã giúp Messi và các đồng đội giải tỏa được rất nhiều áp lực, để qua đó duy trì một thế trận tấn công và gây sức ép rất chủ động lên phần sân của Qatar trong thời gian còn lại của trận đấu. Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 của Sergio Aguero ở phút 82 là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của La Albiceleste.

    Rõ ràng so với 2 trận đấu trước, tình hình của Argentina đã có chút khởi sắc hơn rất nhiều khi đối đầu của Qatar, ít ra là lúc này họ đã biết phải làm gì để có thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Đặc biệt hơn khi người lập công đã không còn là Messi, một chút tín hiệu cho thấy đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đã nhận ra rằng bóng đá vẫn là một trò chơi cần đến 11 con người trên sân sau khi nhận lấy 2 bài học quá đắt giá trước Colombia và Paraguay.

    Nếu cứ tiếp tục khắc phục được những lỗi lầm đang mắc phải, rõ ràng việc La Albiceleste chấm dứt khoảng thời gian hơn 3 thập kỷ khát danh hiệu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng trước khi góp mặt tại chung kết World Cup 2014, Messi và các đồng đội cũng đã từng khởi đầu rất chật vật, và suýt nữa đã không thể lọt qua vòng bảng như tại Copa America năm nay (khởi đầu với 1 thất bại và 1 hòa).

    Tuy nhiên chỉ mới trải qua một trận cũng là rất khó để khẳng định Argentina đã thật sự lột xác hay chưa, vì thực tế ngay trong trận đấu với Qatar thì các học trò của HLV Scaloni vẫn còn để lộ ra quá nhiều vấn đề. Các tuyến vẫn chưa thật sự có được một sự kết nối. Đáng lo ngại nhất thì vẫn là hàng thủ, khi họ vẫn còn để lộ ra quá nhiều sơ hở để đối thủ khai thác.

    Argentina: Khổ trước sướng sau, hay khổ mãi - Bóng Đá

     Tuy nhiên Argentina vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa khắc phục.

    Một chiến thắng đôi khi có thể giúp ta có thêm những sự tự tin cần thiết để đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nhiên đôi khi một thắng lợi cũng có thể mang lại đôi chút tự mãn và ỷ lại, để rồi khiến chúng ta không thật sự nhận ra toàn bộ những vấn đề còn tồn đọng. Cứ thế những điểm yếu đó cứ lại bị các đối thủ khai thác, và đến khi Scaloni và các học trò nhận ra thì cũng đã quá muộn.

    Liệu với Argentina, sau những đắng cay mà họ đã gặp phải sau những lượt trận đầu tiên sẽ là những tia nắng hy vọng và nụ cười? Hay đơn giản chiến thắng trước Qatar chỉ là một chút liều thuốc giảm đau nhẹ, chứ không thể trị dứt điểm căn bệnh mà La Albiceleste đang mắc phải? Hãy chờ xem.

    Kỳ Anh | 21:20 24/06/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...