MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Áp lực của dàn cựu tuyển thủ Việt Nam ở V-League 2022

    19:29 Thứ tư 03/08/2022

    Trong khi Trần Minh Chiến, Phùng Thanh Phương chật vật ở cuộc đua trụ hạng thì Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Huy Hoàng cũng phải đối mặt áp lực khi đội bóng nhận đầu tư lớn.

    Hơn 50% HLV các đội bóng ở V-League là cựu tuyển thủ quốc gia. Họ là Lư Đình Tuấn, Trần Minh Chiến, Nguyễn Văn Sỹ, Phùng Thanh Phương, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đức Thắng. Khi V-League 2022 đi được gần một nửa chặng đường, họ đối mặt những kiểu áp lực khác nhau.

     - Bóng Đá

    HLV Trần Minh Chiến vừa có trận thắng đầu tiên sau 4 trận thua liên tiếp nhưng ông và CLB TP.HCM vẫn còn nhiều điều phải làm. Ảnh: CLB TP.HCM.

    Cuộc đua trụ hạng

    Bốn đội bóng đang đứng cuối bảng là CLB Bình Dương (9 điểm), TP.HCM (9 điểm), Nam Định (7 điểm) và Sài Gòn (7 điểm). Do đó, HLV chịu áp lực nhất đang là Lư Đình Tuấn, Trần Minh Chiến, Nguyễn Văn Sỹ và Phùng Thanh Phương.

    HLV Lư Đình Tuấn phải tiếp quản CLB Bình Dương ở thời điểm rất khó khăn. Họ trải qua chuỗi 4 trận chưa biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 3 trận thua.

    Lực lượng của CLB Bình Dương cũng không được đảm bảo. Tiền đạo trụ cột Nguyễn Tiến Linh vừa tái phát chấn thương và cần thêm thời gian để bình phục.

    Trong khi đó, những ngoại binh được bổ sung của đội bóng đất Thủ thiếu chất lượng. Sau trận thua 2-3 trước đội Bình Định hôm 30/7, HLV Đặng Trần Chỉnh thừa nhận CLB Bình Dương không còn cách nào khác bởi ở thời điểm giữa mùa, đội bóng không thể tìm ra nguồn ngoại binh tốt.

    Đối thủ tiếp theo của CLB Bình Dương lại là Viettel. Đội bóng này vừa để thua Hà Tĩnh nhưng vẫn là một đối thủ đáng gờm. HLV Ljupko Petrovic của CLB Thanh Hóa nhận định CLB Viettel là một trong 5 đội bóng mạnh nhất V-League. Họ cũng có 13 điểm ở mùa này. Vì thế, trận đấu đầu tiên cũng như chặng đường sắp tới của HLV Lư Đình Tuấn được dự báo rất khó khăn.

    HLV Trần Minh Chiến lẫn Phùng Thanh Phương đang có những tín hiệu tích cực hơn. CLB TP.HCM và Sài Gòn cùng có 3 điểm ở vòng đấu vừa rồi để giải tỏa tâm lý nặng nề sau chuỗi trận thất vọng.

    Hai đội bóng của TP.HCM cũng có những sự bổ sung quan trọng. CLB TP.HCM thay 2 ngoại binh và đặc biệt là chiêu mộ Lee Nguyễn, cầu thủ đã chơi hay ở mùa 2021. Trong khi đó, CLB Sài Gòn mời thành công HLV Lê Huỳnh Đức ngồi vào ghế Giám đốc Kỹ thuật.

    Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM nguy hiểm hơn trong những khâu tấn công. Khi có bóng ở gần vùng cấm, cầu thủ Việt kiều có thể tạo ra cơ hội ngon ăn cho đồng đội, điều mà Bruno Cosendey, người đã bị thanh lý, không làm được.

    HLV Lê Huỳnh Đức cũng sẽ hỗ trợ được nhiều cho ông Phùng Thanh Phương trong công tác huấn luyện. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam bắt đầu làm điều này khi đích thân ra chỉ đạo trong buổi tập của CLB Sài Gòn.

    Dù vậy, HLV Phùng Thanh Phương và Trần Minh Chiến chưa thể gỡ bỏ áp lực. CLB Sài Gòn phải đối đầu HAGL, đội bóng hay nhất tháng 7, ở vòng tiếp theo. Trong khi đó, CLB TP.HCM phải làm khách trên chảo lửa Thiên Trường của CLB Nam Định, đội bóng cũng rất khát điểm.

    Và với HLV Nguyễn Văn Sỹ, có lẽ ông quen với áp lực trụ hạng khi dẫn dắt CLB Nam Định trong những năm qua bởi đội bóng này không được đầu tư quá nhiều.

     - Bóng Đá

    Cựu trung vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng có nhiệm vụ giúp SLNA vô địch V-League 2022. Ảnh: Y Kiện.

    Áp lực của những gã "nhà giàu"

    Sau mùa 2021 chật vật, SLNA gần như lột xác khi nhận đầu tư 100 tỷ đồng/năm. Nhờ đó, đội chủ sân Vinh giữ chân thành công các trụ cột như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh và đưa những người con xa xứ như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng trở về quê hương.

    Đó cũng là lý do SLNA đặt mục tiêu vô địch V-League 2022. Cơn khát danh hiệu quốc gia của đội bóng này kéo dài 11 năm.

    Đây không phải là nhiệm vụ đơn giản với HLV Nguyễn Huy Hoàng dù ông đang giúp SLNA thi đấu khá tốt. Họ giành được 16 điểm sau 9 trận và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, SLNA vừa vấp ngã trước CLB Hà Nội và bị đối thủ này bỏ xa đến 4 điểm.

    Tương tự SLNA, CLB Bình Định cũng nhận khoản đầu tư 100 tỷ đồng/năm. Tiềm lực tài chính tốt giúp họ chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng trước mùa 2022 như Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng, Mạc Hồng Quân, Rafaelson Fernandes, Jermie Lynch... Điều đương nhiên, mục tiêu của đội bóng đất võ là rất cao, top 3 hoặc thậm chí là vô địch.

    Đội hình dày giúp CLB Bình Định có nhiều cơ hội để chinh phục mục tiêu. Tuy nhiên, nó cũng mang lại thách thức. HLV Nguyễn Đức Thắng phải tìm cách lắp ghép đội hình, giúp các cầu thủ hòa nhập tốt hơn. Đây là điều không hề đơn giản bởi CLB Bình Định là một tập thể có nhiều ngôi sao, nhiều cầu thủ đã thành danh ở V-League.

    Ngoài ra, khi sở hữu một đội hình mạnh, HLV Đức Thắng gặp áp lực phải xây dựng lối chơi kiểm soát, tấn công đẹp mắt. Trong khi đó, sở trường của chiến lược gia này là phòng ngự - phản công. Điều này được chứng minh khi ông dẫn dắt CLB Sài Gòn, Thanh Hóa và cả Bình Định ở giải hạng Nhất.

    Đó cũng là lý do khiến CLB Bình Định chơi chưa thực sự thuyết phục khi mới giành 14 điểm sau 9 trận và đứng ở vị trí thứ 6.

    Có lẽ, trong số cựu tuyển thủ quốc gia làm HLV trưởng ở V-League 2022, Phan Thanh Hùng là người thành công nhất. CLB Đà Nẵng không có đội hình chất lượng, phải dùng rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn giúp đội bóng sông Hàn đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Những nhân tố trẻ như Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Đình Duy, Phạm Văn Hữu, Lương Duy Cương... cũng rất tiến bộ dưới sự chỉ dẫn của chiến lược gia này.

    Rõ ràng, kinh nghiệm giúp HLV Phan Thanh Hùng đưa CLB Đà Nẵng đi đúng hướng. Trong số 7 cựu tuyển thủ quốc gia này, ông là người duy nhất vô địch V-League với tư cách HLV trưởng với 2 lần lên ngôi cùng CLB Hà Nội.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 18:23 03/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...