MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Áp đảo toàn diện, Chelsea đè bẹp Malmo 4 bàn không gỡ

    03:58 Thứ năm 21/10/2021

    BongDa.com.vn The Blues thể hiện sức mạnh vượt trội và oanh tạc mành lưới đối thủ Thụy Điển đến 4 lần.

    Trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng H Champions League, Chelsea tiếp đón Malmo ở Stamford Bridge. HLV Thomas Tuchel vẫn bố trí cặp tiền đạo Romelu Lukaku - Timo Werner lĩnh xướng hàng công, đồng thời Mason Mount có lần đầu đá chính trong tháng này.

    Với lực lượng vượt trội, đội chủ nhà dễ dàng dồn ép các vị khách. Trong hiệp 1, The Blues kiểm soát bóng lên đến 73%. Ngay phút thứ 5, Lukaku phối hợp cùng Mount rồi căng ngang vào trong cho Werner. Đáng tiếc tiền đạo người Đức lại đệm bóng không tốt bỏ lỡ thời cơ.

    3 phút sau, đến lượt Lukaku dứt điểm đưa bóng dội người đối thủ đổi hướng, nhưng thủ môn Johan Dahlin vẫn kịp phản xạ ngăn cản. Chelsea không phải tiếc nuối quá lâu khi chỉ 1 phút sau, bàn mở tỷ số cũng đến.

    st - Bóng Đá

    Chelsea vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 9.

    Xuất phát từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách, bóng được phá ra tới vị trí của Thiago Silva. Trung vệ Brazil tiếp tục nhồi bóng vào vòng 16m50 của Malmo, tạo điều kiện cho Andreas Christensen dứt điểm bật đất đánh bại Dahlin. 1-0 cho The Blues.

    Đến phút 21, cách biệt được nhân đôi. Trọng tài quyết định chỉ tay vào chấm penalty sau khi Lukaku bị Lasse Nielsen truy cản trái phép và Jorginho không mắc bất kỳ sai lầm nào ở cự ly 11 mét, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

    Lo lắng dấy lên với đội chủ nhà khi Lukaku rồi Werner lần lượt bị đau và sớm phải rời sân. HLV Thomas Tuchel đành tung Kai Havertz và Callum Hudson-Odoi vào thay thế. Đầu hiệp 2, chính bộ đôi vào sân từ ghế dự bị phối hợp mang về bàn thắng thứ 3, với Hudson-Odoi dốc bóng nỗ lực từ sân nhà còn Havertz là chủ nhân cú dứt điểm tinh tế thành bàn.

    st - Bóng Đá

    Hudson-Odoi kiến tạo cho Havertz điền tên lên bảng điện tử.

    Phút 57, khoảng cách được nới rộng lên 4 bàn cho đại diện nước Anh. Vẫn là Jorginho tận dụng thành công quả penalty do Antonio Rudiger dâng cao tấn công mang về.

    Trong những phút còn lại, Malmo vẫn lép vế hoàn toàn bất chấp HLV Jon Dahl Tomasson đã thực hiện cả 5 quyền thay đổi người. Bên kia chiến tuyến, Tuchel rút dần các trụ cột khỏi sân dưỡng sức và The Blues chủ động chơi chậm lại. Tỷ số 4-0 được giữ nguyên đến hết trận. Chelsea duy trì vị trí thứ 2 khi ở lượt trận cùng giờ, Juventus đã đánh bại Zenit Saint Petersburg sát nút.

    Kết quả: Chelsea 4-0 Malmo

    Ghi bàn: Andreas Christensen 9', Jorginho 21', 57', Kai Havertz 48'

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Romelu Lukaku trên sân tập:

     
    Phụng Sồ | 03:28 21/10/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...