Có lẽ, ít ai ngờ rằng Manchester United lại phải trải qua một khởi đầu khó khăn như hiện tại trong mùa giải mới. Bên cạnh những màn trình diễn kém thuyết phục trong 4 trận đấu đã qua, dễ dàng nhận thấy đội chủ sân Old Trafford còn gặp phải hàng loạt rắc rối với các vấn đề bên ngoài sân cỏ.
Sau khi những ồn ào xoay quanh Mason Greenwood tạm lắng xuống, Jadon Sancho lại bất ngờ bùng nổ mâu thuẫn với HLV Erik Ten Hag và đang phải đối diện với cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Bên cạnh Sancho, một bản hợp đồng đắt giá khác là Antony cũng đang khiến Man Utd đau đầu, bởi anh lại vướng vào một bê bối tương tự như Greenwood.
Mới đây, LĐBĐ Brazil đã quyết định loại bỏ Antony khỏi danh sách các cầu thủ được triệu tập cho loạt trận quốc tế trong tháng 9, do cựu sao Ajax đang bị cảnh sát Brazil điều tra về các cáo buộc hành hung bạn gái cũ của mình. Đồng thời, đơn khiếu nại cũng đã được gửi đến cơ quan cảnh sát ở Manchester, buộc trang chủ của Man Utd phải phát đi thông báo chính thức về sự việc này.
Xét đến những gì đã diễn ra với Greenwood trước đó - người đã được tuyên bố vô tội nhưng vẫn phải cuốn gói khỏi Old Trafford vì áp lực dư luận, rõ ràng là Antony cũng hoàn toàn có thể bị loại khỏi đội hình của Man Utd dài hạn. Nếu viễn cảnh này thực sự trở thành hiện thực, thì có lẽ, Ten Hag cũng sẽ vô tình tìm ra câu trả lời cho bài toán dành cho Mason Mount.
Sau nhiều nỗ lực, Man Utd cũng đã chiêu mộ thành công Sofyan Amrabat thông qua một bản hợp đồng cho mượn. Hiện tại, hầu hết quan điểm đều cho rằng tiền vệ người Morocco sẽ đá cặp cùng Casemiro trong tuyến giữa, và hiển nhiên vị trí còn lại sẽ thuộc về Bruno Fernandes. Thế nên, đã có không ít dấu hỏi được đặt ra cho Mount, rằng anh sẽ chơi ở vai trò nào sau khi trở lại từ chấn thương.
Trên thực tế, một trong những phẩm chất được đánh giá cao nhất ở Mount là sự đa năng. Theo dữ liệu từ Transfermarkt, trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình, ngôi sao người Anh đã thi đấu ở mọi vị trí nơi tuyến giữa lẫn trên hàng công, hiển nhiên là bao gồm cả tiền đạo cánh phải. Cụ thể, Mount có tổng cộng 8 lần ra sân ở vị trí này dưới màu áo Chelsea, và bất ngờ là anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với 3 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo.
Thực chất, dễ dàng nhận thấy tuyến giữa của Man Utd đã không thể hoạt động trơn tru với sự hiện diện của Mount, Casemiro và Bruno, nên có lẽ Ten Hag cũng đã rất đau đầu với nhiệm vụ khai thác tối đa tiềm năng của ngôi sao này. Giờ đây, trong bối cảnh Amrabat đã cập bến và Antony tạm thời khó có khả năng ra sân, cũng đã đến lúc chiến lược gia người Hà Lan thử nghiệm Mount ở vị trí tiền đạo cánh phải.