MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Antoine Griezmann - Man United: Lỡ dở biết đâu hay?

    07:44 Thứ tư 05/06/2019

    BongDa.com.vn Trong bóng đá, có những thương vụ dù bị đánh giá là không có cơ may thành công nhưng cuối cùng kết quả đạt được lại là mỹ mãn. Đó gọi là duyên số!

    Mùa hè năm 2003, sau khi David Beckham chuyển sang chơi cho Real Madrid, Sir Alex Ferguson cùng BLĐ của Man United quyết định mang về một ngôi sao xứng tầm để thay thế. Và người họ chọn đó chính là nhà vô địch World Cup 2002 Ronaldinho đang chơi cho Paris Saint Germain. Mọi thứ tưởng chừng đã xong thì tới phút chót, ngôi sao người Brazil bất ngờ quay sang đầu quân cho Barcelona. Để chữa cháy, Man United đã mang về cầu thủ trẻ đang chơi trong màu áo Sporting: Cristiano Ronaldo. Và phần còn lại đã là lịch sử.

    Trong 6 năm chơi bóng tại Old Trafford, Cristiano Ronaldo đã là trở thành huyền thoại của Quỷ đỏ thành Manchester. Chiếc áo số 7 từng do Eric Cantona hay David Beckham làm vang danh khắp thế giới, vào tay Ronaldo vẫn là một số áo huyền thoại.

    Nhưng đáng tiếc thay, năm 2009 khi Ronaldo ra đi đến đầu quân cho Real Madrid thì chiếc áo số 7 cũng như bảo đao đang tầm chủ, chưa một ai xứng đáng mặc nó dù cho đó là thần đồng một thời của nước Anh Michael Owen hay Thiên thần xứ Tango Angel Di Maria hoặc tương lai của bóng đá Hà Lan Memphis Depay. Nói áo số 7 quá rộng cũng được hay nói nó có sức mạnh “ma ám” cũng được bởi trong một thập kỷ qua tại Old Trafford, ai mặc áo số 7 cũng y như rằng bị lận đận sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     Ronaldo - Man United là cơ duyên.

    Đó là kiểu duy tâm, thực ra do áp lực tại Man United quá lớn, nhất là khi mặc chiếc áo số 7 huyền thoại thì áp lực trên vai người mặc nó càng lớn. Nếu không có bản lĩnh thì rất dễ bị đánh bại. Và một khi Man United vẫn trong cơn khốn khó cùng thời cuộc thì người hâm mộ càng mong tìm người đủ trình mặc áo số 7 để khôi phục lại hình ảnh một Man United hào hùng năm nào.

    Và một trong những người mà Man United nhắm đến vài năm trở lại đây chính là Antoine Griezmann. Cũng dễ hiểu vì sao Quỷ đỏ thèm khát anh bởi ngôi sao người Pháp đang nằm trong nhóm những ngôi sao có thể đoạt QBV. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Man United tìm trăm phương ngàn kế chèo kéo anh đến với Nhà hát của những giấc mơ.

    Thế nhưng giấc mơ của Griezmann không phải ở Old Trafford mà ở là Camp Nou của Barcelona. Sau năm năm chơi bóng cho Atletico Madrid, Antoine Griezmann đã nói lời chia tay. Chẳng ai trách cứ được ngôi sao 28 tuổi này bởi khi Atletico chịu án phạt không thể chuyển nhượng, anh đã ở lại để làm tròn cái nghĩa cái tình. Giờ là lúc anh ra đi vì giấc mơ hóa rồng, giấc mơ có được QBV. Và ngoài kia những Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và Man United được cho là bến đỗ tiếp theo của ngôi sao từng giành giải Cầu thủ hay nhất Euro 2016 này.

     - Bóng Đá

     Với Griezmann bây giờ dù sang Real Madrid hay Barcelona cũng đều gặp nhiều khó khăn.

    Tuy nhiên, đúng là người tính không bằng trời tính bởi tình thế bây giờ đã đẩy Griezmann vào cái thế tiến không xong mà lui cũng không được. Khi mùa giải chưa chấm dứt, Bayern Munich đã chi ra số tiền hơn 100 triệu Euro cho bộ đôi hậu vệ cánh người Pháp là Benjamin Pavard và Lucas Hernandez. Cho nên không dễ để đội nóng Đức tiếp tục chi ra hơn 100 triệu cho món hàng “hot” này.

    Trong khi ấy Real Madrid là đối thủ không đội trời chung với Atletico Madrid, cho nên khó có chuyện anh cập bến Santiago Bernabeu. Về phía Man United, đây vẫn là đội có thừa tiềm lực tài chính nhưng cái dở của họ là không được dự Champions League mùa sau và đang trong quá trình “làm lại từ đầu”. Griezmann qua đó phải đối mặt nguy cơ rất lớn.

    Lý tưởng nhất và được nhiều người dự đoán nhất là Antoine Griezmann sẽ chơi cho Barcelona. Thế nhưng nhiều nguồn tin cho hay người có tiếng nói nhất tại phòng thay đồ là Lionel Messi lại không muốn CLB chiêu mộ Griezmann. Thế mới có chuyện thay vì dồn sức mua ngôi sao người Pháp thì Barca đang ưu tiên mang Neymar về lại Camp Nou.

    Mới trước đó thôi Antoine Griezmann đã nói trước bàn dân thiên hạ là mình sẽ rời Atletico Madrid. Cho nên anh đã tự chặn lối về của mình. Bây giờ rõ là thế tiến thoái lưỡng nan.

    Thế nhưng nếu tình thế phải theo thì với Griezmann, đầu quân cho Man United lúc này không hẳn là điều gì đó tồi tệ.

     - Bóng Đá

     Vậy tại sao không về với Man United?

    Đương nhiên, việc Man United không thể dự Champions League là một rào cản nhưng đó không phải là yếu tố quyết định tất cả. Chính một Man United đang “làm lại từ đầu” lại là cơ hội tốt cho mọi ngôi sao có cơ hội tỏa sáng bên cạnh những ngôi sao khác. Old Trafford đang tiến hành cuộc đại cách mạng, việc họ mạnh tay mua sắm vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này là điều hoàn toàn dễ hiểu.

    Năm nay họ không được dự Champions League thôi nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Đến Old Trafford, Griezmann sẽ là một trong những ngôi sao hàng đầu, được xây dựng lối chơi phục vụ mình. Điều này so với việc đến Barcelona mà phải nhìn sắc mặt của Messi không tốt hơn sao? Và đương nhiên, chiếc áo số 7 đang chờ Griezmann. Nếu anh tin rằng mình đủ tài thì chiếc áo ấy sẽ giúp nâng tầm anh lên một ngưỡng mới.

    Hãy nhớ xuất phát điểm của Cantona chỉ là kẻ không mấy tên tuổi, Beckham chỉ là cầu thủ trẻ đào tạo tại chỗ của Man United còn Ronaldo chỉ là cầu thủ rườm rà thích khoe kỹ thuật cá nhân. Vậy mà lần lượt họ trở thành những số 7 huyền thoại. Họ làm được thì Antoine Griezmann hoàn toàn cũng có thể làm được.

    Ưu tiên của Antoine Griezmann là Barcelona. Nhưng biết đâu chừng số phận lại bắt anh phải đến Man United khi Ole Gunnar Solskjaer mới là HLV tại Old Trafford chứ không phải một David Moyes nhỏ bé, một Louis Van Gaal cũ kỹ hay một Jose Mourinho cố chấp. Lỡ dở biết đâu lại hay như cái cách Cristiano Ronaldo thành huyền thoại Old Trafford bắt đầu từ câu chuyện năm 2003. Và bây giờ, đó có thể là Antoine Griezmann!

    Cát Tường | 07:45 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...