MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • "Anh ấy giành được tất cả cùng Man Utd, nhưng không thể làm 1 điều"

    16:37 Thứ hai 09/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trụ cột Liverpool không muốn lặp lại vết xe đổ của cựu đội phó Man Utd.

    Liverpool đã có khởi đầu Premier League vô cùng ấn tượng. Á quân mùa trước hiện là đội duy nhất ở hạng đấu cao nhất xứ Sương Mù giữ vững mạch toàn thắng từ đầu mùa, đồng nghĩa độc chiếm ngôi đầu BXH.

    Trong thành công của The Kop, Andy Robertson tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Mùa này, tuyển thủ Scotland đã thi đấu tất cả các phút trong 6 trận trên tất cả đấu trường. Robertson là quân bài trấn thủ hành lang trái vô cùng quan trọng của HLV Jurgen Klopp.

    Bùng nổ trong màu áo CLB, nhưng chuyện lại không diễn biến suôn sẻ với hậu vệ 25 tuổi trên tuyển. Cách đây 2 ngày, Scotland của Robertson đã bị Nga đánh bại 2-1 ngay trên sân nhà.

    Thất bại thứ 3 qua 5 trận đẩy Scotland xuống vị trí thứ 4 tại Bảng I Vòng loại Euro 2020. Sau trận, Robertson còn phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

    Scotland captain Andy Robertson admits he doesn't want to follow in Manchester United star's footsteps - Bóng Đá

     Lần cuối Scotland góp mặt ở 1 giải đấu lớn đã cách đây hơn 20 năm.

    Trả lời phỏng vấn Daily Record, ngôi sao Liverpool khẳng định quyết tâm dẫn dắt đội tuyển đến thành công, tiến bộ so với giai đoạn của đàn anh và cũng là cựu đội phó Manchester United - Darren Fletcher.

    "Tôi nhớ từng nói chuyện với Fletcher." Robertson nói. "Anh ấy có 80 trận khoác áo ĐTQG, là đội trưởng, 1 cầu thủ phi thường đã chiến thắng tất cả các danh hiệu cùng Man United. Tuy nhiên điều duy nhất Fletcher muốn là đưa Scotland dự 1 vòng chung kết. Không may thay, anh ấy không thể."

    "Với mình, chúng tôi không muốn ở vào vị trí đó, khi đã 34 hay 35 tuổi và tính chuyện treo giày, nhìn lại và nghĩ: 'Chuyện gì sẽ xảy ra nếu?'"

    Xem năng lực của Robertson:

    Phụng Sồ | 13:50 09/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...