MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • 'Anh ấy có một tương lai tươi sáng và sẽ đạt đến đỉnh cao'

    09:40 Chủ nhật 15/09/2019

    BongDa.com.vn Một cầu thủ đang khoác áo Liverpool đã nhận được những lời động viên từ đồng đội cũ.

    Sau 7 năm gắn bó với Liverpool, cựu đội trưởng U18 Lữ đoàn Đỏ, Conor Masterson đã chuyển sang thi đấu cho Queens Park Rangers với một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Dù đã chia tay sân Anfield, cầu thủ này chắc chắn vẫn dành sự quan tâm rất lớn cho đội bóng cũ, đặc biệt là cho một đồng đội đặc biệt: Caoimhin Kelleher - người cũng là một tuyển thủ U21 Cộng hòa Ireland giống như Masterson.

    Ở những trận đấu gần đây, Kelleher đã trở lại từ chấn thương để xuất hiện trên băng ghế dự bị của Liverpool. Lúc này, cầu thủ sinh năm 1998 là lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ sau Alisson Becker và Adrian, song Masterson tin rằng trong tương lai, người đồng đội ở cấp độ đội tuyển sẽ còn làm được nhiều hơn thế.

    Former Liverpool man Conor Masterson on Caoimhin Kelleher - Bóng Đá

    Cựu cầu thủ Liverpool, Conor Masterson tin rằng thủ môn Caoimhin Kelleher sẽ đạt được những thành công trong sự nghiệp.

    ‘’Caoimhin là một cầu thủ tuyệt vời, có sự chuyên nghiệp hàng đầu và là một người đàn ông thậm chí còn tốt hơn nữa’’, Masterson - cầu thủ đã ngồi trên băng ghế dự bị trong trận tứ kết Champions League nổi tiếng với tỷ số 3-0 của Liverpool trước Manchester City tại Anfield vào tháng 4/2018 - nói trên podcast đặc biệt của Blood Red.

    ‘’Tôi nghĩ anh ấy có thể chơi ở cấp độ cao nhất. Tôi đã được tập luyện với anh ấy và anh ấy có lẽ là thủ môn giỏi nhất mà tôi đã từng tập luyện cùng - tất nhiên là bên cạnh Alisson. Anh ấy có một tương lai tươi sáng, anh ấy có một hợp đồng tốt ở Liverpool, mọi thứ đều phù hợp với Caoimhin và tôi nghĩ anh ấy sẽ đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp.’’

    Xem HLV Jurgen Klopp nói về may mắn trong cuộc sống và trong bóng đá:

    Ngọc Bách | 21:05 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...