Tottenham Hotspur có trận thua thứ 4 ở Premier League mùa này. Trên sân nhà, đoàn quân HLV Ange Postecoglou nhận thất bại 1-2 trước West Ham United. Gà trống có khởi đầu tưng bừng khi Cristian Romero mở tỷ số ở phút 11.
Tuy nhiên, West Ham United vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến Tottenham trả giá đắt. Jarrod Bowen và James Ward-Prowse giúp West Ham lật ngược thế cờ với hai bàn thắng, ấn định tỷ số chung cuộc 2-1.
Bên cạnh điểm số, CĐV Tottenham có lý do để lo lắng khi đội trưởng Son Heung-min tập tễnh rời sân. Phút 88, tiền đạo người Hàn Quốc rời sân, nhường lại vị trí cho Alejo Veliz.
Trả lời ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Postecoglou cập nhật về tình hình của Son: "Tôi không rõ mức độ chấn thương của cậu ấy. Tôi không chắc chắn".
Thất bại trước West Ham United đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Tottenham mùa này lên con số 5, bao gồm 4 thất bại và 1 hòa. Sau 15 vòng đấu, Gà trống đứng thứ 5 trên BXH. Đối thủ tiếp theo của Tottenham là Newcastle United. Bài test khó nhằn tiếp theo dành cho Son và các đồng đội.