MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • "Andres Iniesta và Fernando Torres giải nghệ sẽ bắt đầu cho một cuộc chuyển giao thế hệ mới"

    00:19 Thứ ba 22/05/2018

    BongDa.com.vn Guillem Balague bày tỏ sự tôn trọng, biết ơn của mình cho 2 huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha vừa giải nghệ: Andres Iniesta và Fernando Torres.

    Sau trận đấu của Barcelona hôm chủ nhật vừa rồi, Iniesta đã ở lại sân Nou Camp tới 1h sáng, chụp những tấm hình, thẫn thờ ngoài đường Pitch và ngồi bệt lên cỏ. Những hình ảnh đó khiến người yêu bóng đá trên toàn thế giới vô cùng xúc động. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã tuyên bố chia tay Barca - đội bóng mà anh gắn bó từ nhỏ, để rời đi sau mùa giải này. 

     Những bước đi cuối của chàng tiền vệ tài hoa...

    "Iniesta là tiền vệ tốt nhất của Barcelona mùa này. Điều đó có thể bình thường với một số người vì tài năng của anh là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều đó trở nên đặc biệt lạ thường khi nó xuất hiện ở tuyến giữa của Barca - nơi vẫn còn đó những Sergio Busquests hay Gerard Pique. Thêm một sự thật khác mà mọi người đều phải thừa nhận là chỉ cần lấy đi Iniesta, sức mạnh ở hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalan yếu đi rõ rệt. Arthur Melo - cầu thủ có thể chuyển đến trong hè này không phải phương án thay thế hoàn hảo cho vị trí mà Iniesta để lại, kể cả tân binh Philippe Coutinho cũng vậy." Guillem Balague chia sẻ trên tờ Sky Sport.

     Iniesta được tri ân trong trận cầu cuối cùng với Barcelona.

    "Bên cạnh lời chia tay của Iniesta tại Nou Camp hôm qua còn có một lời chia tay khác xuất hiện ở Wanda Metropolitano. Fernando Torres chính thức tuyên bố chia tay Atletico Madrid. Trong bài diễn văn của anh ấy, nếu bạn có thể nghe được, bạn hẳn sẽ cảm thấy vô cùng cảm động. Torres đã nói về ông của anh ấy - người đã dạy anh trở thành một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Atletico Madrid thế nào; nói về huấn luyện viên của mình - người đã tin tưởng anh ra sao. Giọng anh nghẹn ngào đầy cảm xúc trong những lời cuối cùng, khi anh bày tỏ tấm lòng của mình với sự ủng hộ không màng điều gì từ các cổ động viên và cảm thấy thật thiếu sót khi đã không thể đền đáp lại những tình cảm đó."

     Torres đã chính thức nói lời chia tay...

    "Torres và Iniesta là 2 trong số những cầu thủ từng được mệnh danh là "thế hệ vàng" của tuyển Tây Ban Nha một thời. Chung kết Euro 2008, Torres ghi bàn giúp đội tuyển xứ bò tót lên ngôi vô địch. 2 năm sau - ở chung kết World Cup 2010 - Iniesta làm điều tương tự. Mặc dù hai cầu thủ này đại diện cho 2 phong cách bóng đá khác nhau nhưng những gì họ đã làm được đều rất tuyệt vời. 2 người thủ lĩnh tài năng, nhân cách tốt và nhận được sự tôn trọng cũng như tình cảm của hàng triệu đứa trẻ yêu bóng đá trên khắp thế giới. Sự ra đi của họ sẽ bắt đầu cho một cuộc chuyển giao mới với lớp kế cận và những cuộc hành trình mới, sắp bắt đầu." Guillem Balague kết thúc.

     Những cầu thủ lừng danh của đội tuyển Tây Ban Nha một thời.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 21:05 21/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...