Manchester United về lý thuyết đã có một kỳ chuyển nhượng không đến nỗi tồi. Họ bổ sung Rasmus Hojlund, Mason Mount, Sofyan Amrabat và cả 3 cái tên này đều đang mang đến những dấu hiệu tích cực. Kể cả bản hợp đồng chữa cháy Sergio Reguilon cũng thế hiện rất tốt trước khi dính chấn thương. Tuy nhiên, Andre Onana, tân binh nơi khung gỗ “Quỷ đỏ” lại khiến cổ động viên đặt dấu hỏi về tài năng cũng như sự cần thiết của anh ở sân Old Trafford.
Erik ten Hag muốn đưa về sân Old Trafford một thủ môn biết chơi chân, nhằm cải thiện khả năng phát triển bóng từ phần sân nhà, làm tiền đề cho lối chơi kiểm soát bóng mà ông từng áp dụng ở Ajax Amsterdam. De Gea buộc phải ra đi để nhường chỗ cho Andre Onana, thủ thành sinh năm 1996 chuyển sang khoác áo Manchester United với mức giá 50 triệu euro. Nói cách khác, anh chính là đại diện cho triết lý huấn luyện của chiến lược gia 53 tuổi.
Nhưng vấn đề là, một mình Andre Onana thì giải quyết được gì khi Manchester United thực chất không mạnh ở khả năng kiểm soát bóng. Những cái tên như Raphael Varane, Bruno Fernandes hay Marcus Rashford phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công, chuyển trạng thái nhanh thay vì cố gắng áp đặt đối thủ.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ nguy hiểm khi được chơi gần khung thành đối phương, để tung ra những đường chuyền nhanh nhằm tạo đột biến. Người có khả năng kéo bóng tốt nhất bên phía Manchester United, trớ trêu thay lại là Christian Eriksen, cầu thủ đã quá 30 tuổi và không đảm bảo thể lực ra sân mỗi tuần. Mason Mount là một gợi ý không tồi nhưng tân binh mang áo số 7 cần thêm thời gian để thích nghi với vai trò mới.
Cả hệ thống của Manchester United hiện tại không phù hợp để huấn luyện viên Erik ten Hag áp đặt lối chơi mà ông mong muốn, nhưng chiến lược gia người Hà Lan vẫn quyết định bỏ ra khoản tiền lớn nhằm đưa về một cầu thủ mà sự có mặt của anh ta chưa chắc đã mang lại nhiều lợi ích cho câu lạc bộ. Chưa kể nếu xét về khả năng bắt bóng và phản xạ, Andre Onana còn kém xa so với David de Gea.
Chẳng ai có thể tính được những chấn thương của Luke Shaw, Sergio Reguilon và Lisandro Martinez. Manchester United rơi vào tình cảnh khủng hoảng nhân sự ở hàng hậu vệ, nhưng những gì họ có là một Victor Lindelof yếu đuối, trong khi Harry Maguire chưa bao giờ mang lại sự yên tâm. Với số tiền mua Andre Onana, Erik ten Hag lẽ ra có thể đưa về một trung vệ chất lượng hơn thay vì hài lòng với Jonny Evans trên băng ghế dự bị.
Khi Manchester United đối đầu với Brentford tại sân Old Trafford vào thứ Bảy tuần này, mọi ánh mắt sẽ lại đổ dồn vào Andre Onana. Liệu anh có thể đứng dậy sau những vấp ngã, hay tiếp tục trượt dài để chứng minh 50 triệu euro mà Manchester United bỏ ra ở kỳ chuyển nhượng mùa hè là một thương vụ sai lầm.