MỚI NHẤT :
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Án phạt đối với thanh niên lao xuống sân để ôm Messi ở Trung Quốc

    09:41 Thứ bảy 17/06/2023

    Sau màn ôm và đập tay với các ngôi sao bóng đá, nam cổ động viên bị kéo ra khỏi sân, tạm giữ, cấm đến sân vận động trong vòng một năm, theo Sixth Tone.

     - Bóng Đá

     Thanh niên chạy vào sân để ôm Messi và đập tay với thủ môn Emiliano Martínez.

    Cảnh sát địa phương cho biết thiếu niên 18 tuổi đang bị tạm giữ hành chính (bắt và giam giữ mà không cần xét xử).

    Tối 16/6, Văn phòng Công an Triều Dương ở Bắc Kinh, Trung Quốc thông báo cổ động viên bị cấm đến sân vận động trong 12 tháng. "Cuộc chơi nào cũng có luật của nó. Vi phạm các quy tắc này sẽ dẫn đến hình phạt", thông báo cho biết.

    Trong hiệp hai của trận đấu giữa Argentina và Australia hôm 15/6 tại Trung Quốc, thanh niên họ Di leo xuống từ khán đài, vượt qua nhân viên an ninh và chạy vào sân.

    Mặc áo đấu của Messi, anh nhanh chóng ôm lấy cầu thủ thần tượng và đập tay với thủ môn Emiliano Martínez, trước khi bị nhân viên an ninh đuổi bắt, khiêng ra khỏi sân.

     - Bóng Đá

     Cổ động viên bị kéo ra khỏi sân vận động sau khi ôm Messi.

    Các clip quay lại vụ việc lan truyền rộng rãi trên mạng. Khán giả tại Sân vận động Công nhân ở Bắc Kinh liên tục hét vang khi thanh niên trốn tránh sự đuổi bắt của một số nhân viên bảo vệ.

    Trong cuộc phỏng vấn với Red Star News, Di cho biết anh đã lên kế hoạch nhảy vào sân và hành động sau khi nhận thấy an ninh được buông lỏng.

    "Tôi chỉ muốn ôm Messi một cái và cho anh ấy cảm nhận sự nhiệt tình từ những người hâm mộ Trung Quốc chúng tôi", Di nói và cho biết thêm rằng anh là fan của Messi từ năm 2014.

    Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho nhà đương kim vô địch thế giới, khi Messi ghi bàn thắng nhanh nhất từ trước đến nay trong vòng 80 giây sau khi trận đấu bắt đầu.

    Trung Quốc đã bị "cơn sốt Messi" bao trùm kể từ khi siêu sao bóng đá đến nước này vào ngày 10/6. Vé xem trận giao hữu có giá lên tới 4.800 NDT (686 USD), được cho là mức cao kỷ lục đối với một trận bóng đá ở Trung Quốc, nhưng vẫn bán hết trong vòng 30 phút.

    Sau trận đấu, Messi bày tỏ lòng biết ơn tới cổ động viên trên tài khoản Weibo của mình, tài khoản có hơn 8 triệu người theo dõi.

    "Đó là chuyến du đấu thú vị với đội tuyển ở Trung Quốc, cảm ơn tất cả người hâm mộ vì sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong suốt thời gian qua", anh viết. 

    Lê Vy | 09:11 17/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...