MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • An Giang: Sức mạnh nội lực của một tân binh

    09:32 Thứ bảy 03/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nếu phải chọn ra 1 cái tên để kì vọng vực dậy bóng đá miền Tây Nam Bộ vào thời điểm này, chắc chắn người hâm mộ sẽ nghĩ đến An Giang.

    Mùa giải 2014 sẽ là quãng thời gian rất buồn với người dân An Giang. Đội bóng xứ thốt nốt đã phải xuống hạng chỉ sau 1 năm được tận hưởng bầu không khí V-League. Nếu không tính trường hợp của Xi măng The Vissai Ninh Bình xin rút khỏi giải đấu và bị trừ hết mọi điểm số, Hùng Vương An Giang (tên trước đây của câu lạc bộ An Giang) sẽ xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, với vỏn vẹn 12 điểm.

    An Giang và khát vọng thăng hạng V-League 2020 - Bóng Đá

     An Giang đang đứng thứ 4 ở giải Hạng Nhất 2019.

    Nửa thập kỉ chờ đợi với nhiều thăng trầm, An Giang lại đang nỗ lực để được tận hưởng bầu không khí tại V-League. Sau 15 vòng đấu, thầy trò ông Trịnh Văn Hậu đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu bảng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 10 điểm. Đặc biệt, họ từng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Phước, những đối thủ đang đứng trong tốp 3 của giải Hạng Nhất năm nay.

    Việc giành chức vô địch giải Hạng Nhất 2019 cùng với tấm vé thăng hạng trực tiếp sẽ là 1 giấc mơ xa vời. Tuy nhiên, thầy trò ông Trịnh Văn Hậu vẫn có thể tranh chấp vị trí thứ 2 để tham dự vòng play-off với đội bóng xếp thứ 13 ở V-League. Nếu giành chiến thắng trong trận play-off, họ sẽ được quay trở lại đấu trường cấp cao nhất của bóng đá Việt Nam. Mọi chuyện càng trở nên thuận lợi hơn khi phần lớn những đối thủ của An Giang trong 7 trận đấu còn lại đều xếp ở phía sau họ. FC Phố Hiến là cái tên duy nhất trong tốp 3 mà Đặng Ngọc Tuấn và các đồng đội phải chạm trán. Tuy nhiên, ở trận đấu này, An Giang được chơi trên sân nhà.

    An Giang và khát vọng thăng hạng V-League 2020 - Bóng Đá

     Đặng Ngọc Tuấn (số 22) từng tham dự giải U23 châu Á năm 2018.

    Với điều kiện tài chính khó khăn, trong những năm qua, An Giang không thể cạnh tranh tấm vé thăng hạng V-League. Tuy nhiên, sức mạnh của đội bóng xứ thốt nốt lại nằm ở tinh thần đoàn kết tập thể. Gần như tất cả các cầu thủ trong đội hình của HLV Trịnh Văn Hậu đều là người con của đất An Giang, vậy nên, họ sẵn sàng chiến đấu vì màu cờ sắc áo của địa phương và thu hút sự chú ý rất lớn đối với người hâm mộ.

    Giữa 1 tập thể đồng đều và mang đậm bản sắc địa phương, An Giang vẫn có những cái tên đang tỏa sáng rực rỡ. Ngô Hồng Phước, chàng trai mới 21 tuổi nhưng đang dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới giải Hạng Nhất 2019 với 8 bàn thắng. Đặng Ngọc Tuấn từng là thủ môn số 3 của đội U23 Việt Nam trong chiến tích giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Ngoài ra, không thể không nhắc đến “lão tướng” Trần Minh Lợi, người đã có 3 năm khoác áo An Giang, luôn ở lại cống hiến cho đội bóng xứ thốt nốt trong những giai đoạn thăng trầm.

    An Giang và khát vọng thăng hạng V-League 2020 - Bóng Đá

     Ngô Hồng Phước đang trở thành Vua phá lưới ở giải Hạng Nhất 2019.

    Cuối tuần này, An Giang sẽ phải hành quân lên Tây Nguyên để chạm trán Đăk Lăk. Sau đó, họ sẽ trở về sân nhà để tiếp đón FC Phố Hiến trong trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng. Cơ hội đã mở ra trước mắt, hi vọng thầy trò ông Trịnh Văn Hậu sẽ chơi thật nỗ lực để đem đến niềm vui dành cho người dân An Giang. Khoảng thời gian 5 năm vắng mặt ở V-League là quá dài và không thể chờ đợi hơn được nữa.

    Faro | 09:15 03/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...