MỚI NHẤT :
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Akira Nishino đã bắt đầu 'tỉnh đòn' trước Việt Nam

    15:35 Thứ tư 20/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau hai lần chạm trán trước đó trong năm 2019, Thái Lan đã tiến bộ lên rất nhiều và đã phần nào hiểu được lối chơi của ĐT Việt Nam.

    Sự thù địch của 2 nền bóng đá luôn khiến cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan đúng chất của một cuộc thư hùng "kinh điển" của khu vực. Trong suốt thời gian dài, bóng đá Thái Lan luôn là một cái giới hạn mà ĐT Việt Nam khát khao vượt qua ở bất kỳ cấp độ nào. Hơn 20 năm qua, tuyển Việt Nam chưa một lần đánh bại ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình, kể cả lúc giành chức vô địch AFF Cup 2008. Điều đó càng làm tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc đối đầu lần này tại VL World Cup 2022.

    Đáng tiếc, trận cầu hấp dẫn này lại kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Một quả penalty không thành công cùng hai bàn thắng bị từ chối, đó chính xác là điều những khán giả trung lập ít mong muốn nhất. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh chuyên môn, đây là trận đấu mà Thái Lan đã thực sự lột xác, họ đã dần quen được với cách đá của ĐT Việt Nam.

    Người Thái đã bắt đầu 'tỉnh đòn' trước Việt Nam - Bóng Đá

     Thái Lan trận này có thế trận tấn công rất sáng.

    Thái Lan trong tình thế dựa lưng vào tường và buộc phải thắng rất muốn tạo ra thế trận áp đặt, tấn công ngay từ đầu. Thế nhưng, tuyển Việt Nam với sự cổ động cuồng nhiệt của khán giả nhà đã chơi pressing ngay bên phần sân đối phương và khiến các cầu thủ Thái gặp vô vàn khó khăn. Sự căng cứng về tâm lý là điều mà các cầu thủ Thái thể hiện ngay ở những phút đầu trước áp lực của các cầu thủ Việt Nam với những pha áp sát đã khiến họ lúng túng chuyền bóng sai nhiều.

    Nhưng sau khi ổn định lại được tình hình, đoàn quân của Akira Nishino đã chơi tốt lên rất nhiều. Nhà cầm quân người Nhật Bản quay lại với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc nhằm tạo ưu thế ở khu trung tuyến. Với bộ đôi tiền vệ trung tâm Phitiwat Sukjitthammakul - Sarach Yooyen cộng thêm Chanathip Songkrasin thường xuyên lùi sâu đã giúp Thái Lan chiếm tới 63% thời lượng kiểm soát bóng.

    Đặc biệt là sau khi thầy Park rút ra tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, "Những ngôi sao vàng" bị ép sân thấy rõ, khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm liên tục bị đặt trong tình trạng báo động và cần đến sự xuất sắc của hàng thủ để bảo toàn được mành lưới.

    Người Thái đã bắt đầu 'tỉnh đòn' trước Việt Nam - Bóng Đá

     Tuy nhiên họ vấp phải một hàng thủ quá kín kẽ của đối thủ.

    Biết rõ được miếng đánh chính của ĐT Việt Nam là phản công, "Voi chiến" luôn tấn công với quân số ít để thủ ít nhất 4,5 cái bóng áo xanh ở tuyến sau đề phòng việc nhận đòn "hồi mã thương" từ đối thủ, điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng ta ở mặt trận tấn công. Bằng chứng là cả trận ĐT Việt Nam chỉ tung ra được 5 pha dứt điểm và không trúng đích lần nào.

    Ngược lại, Thái Lan cũng đành bất lực trước một hệ thống phòng ngự cực kỳ kín kẽ của Việt Nam. Dù rất nỗ lực nhưng họ không tài nào chọc thủng lưới Văn Lâm dù chỉ một lần. Hòa nhau không bàn thắng, bất lợi thuộc về người Thái khi họ đã bị Malaysia vượt mặt trên BXH bảng G VL World Cup 2022.

    Vương Ngọc | 14:05 20/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...