MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Ajax Amsterdam: Sống lại những ngày từ quá khứ

    18:30 Thứ tư 17/04/2019

    BongDa.com.vn Một Ajax Amsterdam khác biệt sau nhiều năm, không chỉ là một hiện tượng, Ajax của hiện tại đang tái hiện ảnh từ quá khứ hào hùng của mình.

    Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder cùng anh em nhà De Boer, đâu là điểm chung của tất cả huyền thoại trên? Sẽ rất ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật, họ đều trưởng thành từ cùng một lò đào tạo: Ajax Amsterdam.

    Ajax Amsterdam: Sống lại những ngày từ quá khứ - Bóng Đá

      Ajax từng 3 lần liên tiếp vô địch cúp C1 vào các năm 1971, 1972 và 1973.

    Không phải ngẫu nhiên mà nhắc đến bóng đá Hà Lan, nhắc đến giải VĐQG Hà Lan là người ta nghĩ ngay đến đội bóng thủ đô của quốc gia này, Ajax. Đâu chỉ là 33 chức vô địch Eredivisie (một kỷ lục của giải VĐQG Hà Lan), kể về Ajax chúng ta không thể thiếu lò đạo De Toekomst, cái nôi sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất cho bóng đá Châu Âu. Mà theo những gì GĐĐH của học viện đó là Edwin Van der Sar đã từng nói, Ajax là cả một di sản!

    Nhưng Ajax không phải là một nơi đào tạo cầu thủ công nghiệp như Southampton. Những sản phẩm chất lượng của họ, trước hết là để phục vụ cho đội một của CLB. Trong trận chung kết Champions League mùa giải 1994/1995, Ajax Amsterdam đã đăng quang với tận 6 cầu thủ trong đội hình xuất phát, đó gồm Frank Rijkaard, Ronald de Boer, Frank de Boer, Michael Reiziger, Edgar Davids và Clarence Seedorf.

    Ajax Amsterdam: Sống lại những ngày từ quá khứ - Bóng Đá

     Ronaldo cũng không thể cản bước tiến của Ajax Amsterdam.

    Hôm qua, trong trận bán kết lượt về Champions League mùa giải 2018/2019, phải làm khách trước một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch như Juventus, Ajax vẫn kiên cường kéo sập pháo đài Allianz Stadium, điều mà trước khi bóng lăn, rất ít người dám nghĩ tới. 

    Trước đó, đại diện của Hà Lan cũng đã biến Real Madrid, CLB vừa có 3 năm liên tiếp thống trị Champions League trở thành cựu vương của giải đấu này. Thậm chí, họ còn là đội đầu tiên trải qua 3 vòng sơ loại đầu tiên mà vẫn lọt vào vòng bán kết, lừng lững loại từng ông lớn một, Ajax Amsterdam giống như một hiện tượng của mùa giải này? Không, đây mới chính là Ajax mà chúng ta từng biết. Một đội bóng có bản sắc, và văn hóa không lẫn vào đâu được.

    Khi bóng đá bước vào thời đại kim tiền, những tờ euro được các tỷ phú rải khắp Châu Âu để rút ngắn hành trình đến vinh quang, thì Ajax vẫn lầm lũi một mình với công cuộc "đãi cát, tìm vàng". Cũng đúng thôi, Hà Lan là một ông lớn ở cấp độ ĐTQG, nhưng giải VĐQG của họ chẳng là gì khi đặt cạnh Serie A, Premier League, La Liga và Bundesliga.

    Ajax Amsterdam: Sống lại những ngày từ quá khứ - Bóng Đá

     Lứa cầu thủ trẻ tài năng này của họ sẽ còn tiến xa hơn nữa.

    Ajax không thể vung tiền như Bayern Munich, Real Madrid hay bất kỳ ông lớn nào ở Châu Âu. Họ chọn cho mình cách làm căn cơ hơn, đào tạo ra các tài năng trẻ, tôi luyện và biến chúng trở thành những ngôi sao sân cỏ. Đó là cách mà Matthijs de Ligt và Frenkie De Jong, hai ngôi sao sáng nhất trong đội hình của Ajax bước ra với bóng đá thế giới.

    "Cơn lốc màu da cam" Hà Lan đã hồi sinh tại UEFA Nations League vừa rồi, và giờ đến đại diện ưu tú nhất của họ, Ajax Amsterdam giương cao ngọn cờ ấy ở cấp CLB. Bóng đá tại nơi thấp hơn mực nước (Hà Lan có độ cao dưới cả mực nước biển) đang tìm lại dáng dấp của một ông lớn khiến cả Châu Âu e dè.

    Những ngày tháng Tư này, phải nói Ajax đang sống trở lại với quá khứ, cái quá khứ hào hùng như chính cách mà họ đánh bại Juve đêm qua vậy.

    Vương Ngọc | 14:10 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...