MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Ai cứu được Sancho?

    17:39 Thứ ba 27/06/2023

    Chỉ trong 3 năm, giá trị của Jadon Sancho trượt dốc không phanh, từ 117 rớt xuống còn 45 triệu euro. Vậy chuyện gì đã xảy ra với tài năng người Anh?

    Ai cứu được Sancho? - Bóng Đá

     

    "Sancho nằm trong số 13 cầu thủ Man Utd đứng trước nguy cơ bị bật bãi khỏi Old Trafford" là dòng tiêu đề được Daily Mail đăng tải trong bản tin hôm 26/6. Phũ phàng nhưng thực tế. Sau màn trình diễn gây thất vọng từ khi gia nhập Man Utd, Sancho xứng đáng bị rao bán.

    Những thống kê đang chống lại Sancho

    Sancho đá kém trong năm đầu tiên khoác áo Man Utd. Không ai trách anh vì đó là thời điểm "Quỷ đỏ" lụn bại cả đội hình. Một sự hỗn loạn diễn ra trên ghế huấn luyện đến lối chơi. Song, đến mùa thứ hai, tình hình vẫn ảm đạm với tiền vệ người Anh.

    Trải qua 41 trận ở mùa 2022/23, Sancho ghi 7 bàn, có 3 kiến tạo, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 84,47%. Số đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội của cầu thủ là 66. Quan trọng, cựu sao Borussia Dortmund được nhận mức lương tới 350.000 bảng/tuần, cao thứ hai trong đội, chỉ sau David de Gea (375.000 bảng/tuần).

    Để so sánh, Antony chơi 44 trận, ghi 10 bàn, có 5 kiến tạo, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81,62%. Số đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội của tài năng người Brazil là 52. Mức lương của tiền vệ 23 tuổi khoảng 200.000 bảng/tuần.

    Ngay trong mùa đầu tiên chơi cho Man Utd, Antony có những thống kê vượt trội so với Sancho. Thậm chí, Alejandro Garnacho đang bám đuổi Sancho quyết liệt. Tài năng trẻ người Argentina ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo sau 34 trận, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 85,3%, tạo ra 10 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội.

    Ai cứu được Sancho? - Bóng Đá

    Những thống kê của Jadon Sancho đang bất lợi khi so với Antony hay Garnacho. Ảnh: Squawka.

    Sancho chỉ còn là phiên bản mờ nhạt so với lúc khoác áo Dortmund. Hình ảnh một cầu thủ có những đòn nhử, sự tinh ranh trong phong cách thi đấu biến bản thân thành cơn ác mộng ở biên biến mất, để lại quân bài nhút nhát, sợ hãi mọi thứ.

    Những số liệu thống kê không đứng về phía Sancho. Ngôn ngữ cơ thể của cầu thủ này cũng làm hại anh. Tiền vệ 23 tuổi luôn tỏ ra thiếu quyết đoán trong những tình huống rê dắt tấn công. Anh trở thành "kẻ giết chết cơ hội". Phiên bản trái ngược so với thời điểm tung hoành ở Dortmund, nơi Sancho nhảy múa với trái bóng, đôi lúc còn xâu kim đối thủ. Một hành động cho thấy sự tự tin rất cao.

    Sancho sa sút rất nhiều. Những tiếng hô vang chứa đựng kỳ vọng giờ hóa thành lời rên rỉ thất vọng.

    Không CLB nào muốn sở hữu cầu thủ như vậy trong đội hình, đặc biệt khi anh ta hưởng lương cao thứ hai trong đội bóng. Nếu Sancho phải rời đi, đó là vì bản thân phải trả giá cho màn trình diễn tệ hại.

    Tại Man Utd, Sancho là một trong số ít những cầu thủ có thể giúp đội nhà thu về khoản phí chuyển nhượng lớn nếu được đem bán. Đội bóng chắc chắn giảm tải được gánh nặng về lương bổng.

    Thông thường, người ta sẽ thấy cầu thủ thăng hoa trong hệ thống cụ thể, ở một đội có bản sắc, triết lý riêng. Sancho nhiều khả năng sẽ tìm lại chỗ đứng ở CLB nào đó sở hữu những phẩm chất ấy. Thế nhưng, liệu rằng Man Utd sẽ tàn nhẫn với bản hợp đồng này?

    Từ câu chuyện của Kane tới Ronaldo

    Ngay cả những cầu thủ giỏi nhất cũng trải qua thời kỳ suy thoái. Không tên tuổi nào có sự nghiệp hoàn hảo.

    Harry Kane từng rất mờ nhạt ở mùa 2021/22 sau khi không thể chuyển tới Man City như mong muốn. Anh thậm chí mất nhiều năm để "phiêu bạt" ở các CLB khác nhau mới phát triển được như hôm nay.

    Trường hợp của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng không ngoại lệ. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng mất ba mùa giải ở Man Utd trước khi trở thành cỗ máy ghi bàn ở mùa 2006/07, thời điểm anh ghi 23 bàn trên tất cả đấu trường.

    Chia sẻ với Goal, người đứng đầu học viện đào tạo trẻ của Man Utd, ông Nick Cox nhấn mạnh rằng sự sa sút là một phần trong quá trình phát triển của cầu thủ.

    "Người ngoài luôn dễ dàng nghĩ rằng mọi thành công chỉ đến sau một đêm và họ không gặp phải bất kỳ thách thức cũng như thất bại nào trên chặng đường. Điều đó hiếm khi xảy ra với những cầu thủ hàng đầu", ông Nick Cox cho biết.

    Ai cứu được Sancho? - Bóng Đá

    Jadon Sancho chưa tạo ra nhiều dấu ấn lớn sau hai năm khoác áo Man Utd. Ảnh: Reuters.

    Sancho mới 23 tuổi, còn ít nhất 10 năm để thi đấu. Từ Messi tới Ronaldo hay Kane, họ đều có những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Bởi vậy, Sancho xứng đáng được nhận sự ủng hộ, thay vì sớm bị loại khỏi Man Utd.

    Tuy nhiên, mọi thứ tùy thuộc vào Sancho. Đã tới lúc tiền vệ người Anh học theo Marcus Rashford, người cũng trải qua mùa 2021/22 dở tệ khi chỉ ghi 5 bàn trên mọi đấu trường, nhưng sau đó bùng nổ vào năm tiếp theo. Sau 56 lần ra sân, chân sút 25 tuổi có 30 bàn, thành tích cao nhất trong suốt 8 năm gắn bó với "Quỷ đỏ".

    Sau thất bại tại EURO 2020, Rashford tìm đến sự giúp đỡ của một nhà tâm lý học trong lúc các đồng đội tận hưởng kỳ nghỉ hè. Anh chọn trụ sở của Nike ở Oregan để lên kế hoạch tập luyện cường độ cao, làm việc cùng nhóm chuyên gia về thể lực, các HLV và nhà khoa học thể thao.

    Rashford dành toàn bộ thời gian trong dịp hè để tập luyện, với hàng trăm bài chạy nước rút trên đường đua 200 m, buộc dây sau lưng và bứt tốc để cải thiện tốc độ. Chân sút người Anh cũng tuân theo chỉ dẫn của HLV Erik ten Hag và đặc biệt học hỏi nhiều thứ từ Benni McCarthy trong quá trình hoàn thiện bản thân.

    "Bóng đá có lẽ là 95% tâm lý của bạn", Rashford nói vào tháng 2. "Điều đó mang tới cho bạn cơ sở để thể hiện. Có rất nhiều cầu thủ tài năng ngoài kia, chơi ở cấp độ cao nhất. Nhưng điều làm nên khác biệt trong họ là tâm lý".

    Sancho đã biết phải làm gì những ngày sắp tới. Thay vì thoải mái tắm nắng ở thiên đường nghỉ mát tại Ibiza hay Mallorca, tiền vệ này cần học theo Rashford cách để trở lại. Cựu sao Dortmund không có lựa chọn khác.

    Di Cầm | 17:00 27/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...