(BongDa.com.vn) – Chỉ sau hai trận đầu mùa, Barcelona để thủng lưới đến 8 bàn. Con số này chắc chắn không khiến HLV Luis Enrique và người hâm mộ đội bóng xứ Catalan hài lòng.
Rạng sáng nay, Barcelona bị Bilbao vùi dập với tỷ số không tưởng 4-0 ở trận lượt đi siêu cúp Tây Ban Nha. Trước đó, họ cũng để Sevilla dội 4 bàn nhưng rất may khi đánh bại đối thủ bằng tỷ số 5-4. Việc để thủng lưới 8 bàn với Barcelona trong hai trận liên tiếp là điều bất thường. Điều này cho thấy hàng thủ của họ gặp vấn đề.
Tuy nhiên, lật lại hồ sơ quá khứ thì Barcelona từng gặp cơn ác mộng như vậy. Ngày 8.4.2001, trong chuyến làm khách đến sân El Madrigal của Villarreal, Barcelona bị đội chủ nhà cầm hoà 4-4. Đó là trận đấu “Tàu ngầm vàng” đã dẫn trước Barcelona 3-0 chỉ trong vòng 20 phút. Tới phút 61, Barca cân bằng tỷ số 3-3 nhưng lại để đội chủ nhà vượt lên.
Nhưng trong những phút bù giờ, Kluivert ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Barcelona giành lại 1 điểm. Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra ngày 14.4.2001, Barcelona trên sân nhà Nou Camp tiếp tục để đối phương chọc thủng lưới 4 bàn. Lần này, Real Zaragoza khiến người hâm mộ của đội chủ sân Nou Camp thót tim. Cũng giống với kịch bản trước đó, Rivaldo mang về bàn gỡ 4-4 cho đội nhà trong những phút cuối trận.
Theo Sport.es, thủ thành chịu trận ở hai trận đấu đó là Pepe Reina, cựu thủ môn của Liverpool và đang bắt cho Napoli hiện tại. Bộ tứ vệ của họ gồm Gabri, Reiziger, Frank de Boer và Sergi. Dẫn dắt Barcelona khi đó là HLV Llorenc Serra Ferrer.