MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • AC Milan đang mất niềm tin vào HLV Pioli

    23:32 Thứ hai 30/10/2023

    BongDa.com.vn Trong bóng đá, việc để thua một trận đấu không đáng sợ bằng việc toàn đội mất phương hướng và cả niềm tin. Tiếc thay, AC Milan của Stefano Pioli đang rơi vào trường hợp đó.

    Trên sân Diego Armando Maradona, AC Milan dẫn trước đội chủ nhà Napoli 2-0 sau 31 phút. Tác giả của 2 bàn thắng ấy đều là Olivier Giroud. Đến phút 50, Matteo Politano gỡ lại một bàn cho Napoli. Đến phút 63, Giacomo Raspadori san bằng cách biệt cho nhà đương kim vô địch Serie A.

    Trong thế khó, HLV Stefano Pioli quyết định rút lần lượt Rafael Leao và Olivier Giroud ra khỏi sân. Ngay lập tức, các Milanisti phải chứng kiến hình ảnh đau lòng. Leao tranh cãi cực gắt với HLV Pioli, còn Giroud ngồi khóc bên ngoài đường pitch. Sự thay đổi này chẳng phát huy tác dụng, AC Milan bị cầm hòa 2-2 và đánh rơi 2 điểm đầy tiếc nuối. Sau trận đấu, chiến lược gia người Parma cho biết Giroud đã thi đấu quá nhiều trong thời gian qua và cần được nghỉ ngơi. Đối với trường hợp của Leao, ông cần một nguồn năng lượng mới. Thế nhưng, lời giải thích ấy của ông không nhận được sự đồng tình từ các học trò.

    AC Milan đang lạc lối vì Pioli - Bóng Đá

     Giroud bật khóc bên ngoài đường pitch.

    Giroud phân trần với Sky Sport: “Tôi rất chán nản vì bản thân muốn tiếp tục ở lại trên sân và không muốn ra nghỉ. Tôi luôn muốn cạnh tranh để được thi đấu nhiều hơn nữa. Tôi không phải là robot, tôi cũng có cảm xúc”.

    Sau đó, tiền đạo người Pháp ngầm công kích HLV Pioli khi trả lời Milan TV: "Sau khi Napoli ghi bàn đầu tiên, tôi biết họ sẽ có được sự tự tin. Trong khi đó, chúng tôi không biết nên tấn công hay phòng ngự. Tôi thực sự rất thất vọng”.

    Trong trường hợp này, phần đông các Milanisti đang đứng về phía Giroud. Nói đúng hơn, HLV Pioli không còn nhận được nhiều sự tín nhiệm. Truyền thông Italia cho biết kể từ thời điểm Giroud được rút ra nghỉ, cựu thuyền trưởng Inter Milan không có bất kỳ chỉ đạo chiến thuật nào, để các học trò tự đá. Giroud là cầu thủ rất chuyên nghiệp. Những danh hiệu cao quý trong suốt sự nghiệp giúp anh có tiếng nói trong phòng thay đồ. Đối với Leao, anh rất muốn vươn mình, trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Để có thêm bàn thắng tại sân Diego Armando Maradona, AC Milan cần những cầu thủ như tiền đạo người Bồ Đào Nha. Thế nhưng, HLV Pioli dường như lại ấn nút tự hủy.

    Vài ngày trước, khi AC Milan nhận thất bại 0-3 trên sân của PSG, đội trưởng Davide Calabria tuyên bố đanh thép: “Mỗi ngày, chúng tôi đều tập luyện như muốn phát điên ở Milanello chỉ để chơi những trận đấu như thế này. Ai không tin tưởng vào AC Milan và tập luyện chăm chỉ thì tốt nhất là nên ở nhà”.

    Trong câu trả lời ấy, Calabria ngầm ám chỉ Rossoneri đang có những cầu thủ thiếu niềm tin vào đội bóng. Thế nhưng, có lẽ anh đã nhầm. Các đồng đội của anh không thiếu niềm tin vào AC Milan, mà đang thiếu sự tin tưởng đối với HLV Pioli. Sau gần 4 năm gắn bó, chiến lược gia 58 tuổi dường như đã hết bài và cạn kiệt động lực.

    AC Milan đang lạc lối vì Pioli - Bóng Đá

     Các cầu thủ AC Milan đang mất niềm tin vào HLV Pioli.

    Tệ hại hơn, sau mỗi trận đấu AC Milan chơi không tốt, hiếm khi ông lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Thông thường, ông sẽ đưa ra lời giải thích hoặc đổ lỗi cho những yếu tố khách quan như tình hình lực lượng, những cơ hội bị bỏ lỡ… Trong khi đó, điều được người hâm mộ chờ đợi là lời xin lỗi từ ông và những giải pháp được đưa ra. Nên nhớ rằng Pioli đang có tiếng nói nhiều hơn về công tác chuyển nhượng và những gương mặt được đưa về San Siro trong mùa hè vừa qua đều để phục vụ kế hoạch của ông.

    Mùa giải vẫn còn rất dài và mọi chuyện đều có thể thay đổi. Pioli cần phải gạt bỏ cái tôi cá nhân quá lớn để đưa AC Milan đến những kết quả tích cực và thăng tiến bền vững. Nếu không làm được điều đó, ông sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:02 30/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...