Là một trong những tân binh cuối cùng được HLV Jose Mourinho mang về Manchester United, Diogo Dalot đã sớm nối gót ông thầy của mình và rời khỏi Old Trafford. Sự ổn định của Aaron Wan-Bissaka bên hành lang cánh phải cướp đi cơ hội thể hiện của Dalot. Ngôi sao 22 tuổi quyết định chuyển sang khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn.
Trên đất Ý, Dalot dường như đã tìm lại được chính mình và để lại nhiều dấu ấn trong màu áo Rossoneri. Tính đến nay, cầu thủ người Bồ Đào Nha có tổng cộng 25 lần ra sân cho Milan trên mọi đấu trường, đóng góp 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. AC Milan hoàn toàn bị thuyết phục bởi phong độ ấn tượng của Dalot và có ý định mua đứt hậu vệ này.
Tuy nhiên HLV Ole Gunnar Solskjaer không có ý định để Dalot ra đi. Thay vào đó chiến lược gia 48 tuổi sẽ đặt niềm tin vào hậu vệ này ở mùa giải tới, để tạo ra sự cạnh tranh với Aaron Wan-Bissaka bên hành lang cánh phải. Chính vì vậy chiến lược gia người Na Uy muốn ngôi sao 22 tuổi trở lại Old Trafford sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.
Theo Metro, AC Milan vẫn “chày cối”, quyết tâm thuyết phục M.U nhượng lại Dalot. Họ sẵn sàng chồng 12 triệu bảng trên bàn đàm phán để mua đứt Dalot vào cuối mùa. Báo cáo cũng cho biết Quỷ đỏ muốn nhận về 18 triệu bảng. Hiện hai bên vẫn đang trong thời gian thương thảo.
Man Utd trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của Sergio Aguero