Guardian tiết lộ tỷ phú Roman Abramovich thông qua một công ty sở hữu có trụ sở ở Quần đảo Virgin thuộc Anh là Leiston Holdings đã đồng ý trả 7 triệu euro cho John Bico, người đại diện của Eden Hazard vào thời điểm đó.
Điều này chỉ xảy ra vài tháng sau khi Hazard chuyển đến Chelsea, khi Bico được cho là đã yêu cầu khoản hoa hồng 7 triệu euro, trong các cuộc đàm phán chuyển nhượng. Tất cả điều này đều liên quan đến Arsenal vì Pháo thủ cũng đang ở trong cuộc đua giành chữ ký của Hazard khi ấy.
Bico thừa nhận ông đã không để Hazard chuyển đến Arsenal, nhưng đó chỉ đơn thuần vì yếu tố thể thao.
Người đại diện nói với giới truyền thông rằng vụ chuyển nhượng đến Arsenal là mong muốn của Hazard và gia đình tuyển thủ Bỉ, nhưng ông đã từ chối để điều đó xảy ra, với lý do thể thao.
"Đó là lựa chọn số một của cậu ấy (đến Arsenal)," Bico thừa nhận. "Lựa chọn số một của cha cậu ấy cũng vậy. Nhưng đối với tôi, đó là một sự từ chối dứt khoát, ngay cả khi tôi thực sự thích câu lạc bộ này, lẫn lịch sử của họ."
"Vào thời điểm đó, Arsenal có quá nhiều người trẻ và quá nhiều người Pháp. Nó sẽ hơi giống Lille. Eden chấp nhận sự can thiệp này (từ tôi). [Có khó khăn], nhưng cậu ấy đã làm được," Bico giải thích.