MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 9 cầu thủ 'cắm sừng' lên đầu đồng đội

    22:42 Thứ hai 27/02/2017

    Những vụ cướp bồ, cướp vợ của đồng đội hay đồng nghiệp không phải chuyện hiếm hoi trong giới cầu thủ. Nhân vật chính thường bị người đời ném cho ánh mắt dè bỉu.

     - Bóng Đá

     1. Mauro Icardi: Ví dụ tiêu biểu hàng đầu về hành vi cướp vợ bạn trong giới cầu thủ. Năm 2013, gia đình Maxi Lopez tan vỡ do có người thứ ba xen vào. Đáng buồn thay, kẻ phá vỡ hạnh phúc của Maxi lại chính là người đàn em thân thiết Mauro Icardi ở Sampdoria. Tiền đạo sinh năm 1993 phủ nhận mình là người cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình ông anh. Thay vào đó, kẻ phản bội Wanda Nara có cảm tình với anh trước và chủ động tán tỉnh. Kể từ khi nếm trái đắng, Maxi Lopez phớt lờ Icardi mỗi khi 2 người gặp gỡ trên sân cỏ. 

     - Bóng Đá

     2. John Terry: Đây là bê bối đình đám nổi bật hàng đầu làng bóng đá thế giới, còn được gọi là Terrygate. Việc John Terry ngủ với Vanessa Perroncel, cô bạn gái bốc lửa của người bạn thân Wayne Bridge nổ ra đầu năm 2010 không chỉ ảnh hưởng tới tình đồng đội, tình bạn thân thiết của Terry và Bridge mà nó còn ảnh hưởng tới cả ĐT Anh ở VCK World Cup 2010. Sau bê bối này, Bridge từ giã đội tuyển Anh, Terry cũng bị tước luôn băng thủ quân tuyển quốc gia, đồng thời bị người hâm mộ tẩy chay mạnh mẽ. Gia đình trung vệ này cũng suýt đổ vỡ. 

     - Bóng Đá

     3. Clarence Seedorf: Mùa hè năm 2002, Ronaldo quyết rời Inter để đến Real Madrid với giá chuyển nhượng 46 triệu euro bất chấp lời hăm dọa của cô vợ Milene: “Anh rời Milan, tôi sẽ ngủ với đồng đội của anh”. Và người đồng đội đó là… Seedorf. Mối quan hệ giữa Seesorf và Milene bắt đầu từ mùa hè 2001. Tới tháng 4/2003, sau 2 năm, Ronaldo mới phát hiện ra bê bối của vợ mình và đồng đội cũ Seedorf. Cuộc hôn nhân chấm dứt ngay lập tức. Ronaldo chẳng thiếu gái đẹp vây quanh, nhưng đến giờ, anh vẫn căm Seedorf tới tận xương tủy. 

     - Bóng Đá

     4. Mesut Oezil: Theo tờ Bild (Đức), vào năm 2014, Oezil lừa dối bạn gái, ca sĩ nhạc pop Mandy Capristo để quan hệ tình ái với Melanie Rickinger, người tình của cựu hậu vệ Bayern, Christian Lell. Trong cuộc phỏng vấn với Bild, Lell tố cáo rằng khi anh và Rickinger vẫn còn nồng ấm, Oezil đã chen ngang mối quan hệ này. Cựu cầu thủ Bayern cho biết anh đọc được những tin nhắn tán tỉnh mùi mẫn của Oezil trên điện thoại của cô bạn gái. Hệ quả, Lell bị tạm giam vì bị người tình cũ tố cáo “đánh cắp dữ liệu”. 

     - Bóng Đá

     5. Wilfried Zaha: Hồi tháng 6 năm ngoái, Wilfried Zaha bị bắt gặp tới đưa đón cô sinh viên tên Paige Bannister tại trường học. Paige lúc ấy đang là bạn gái của hậu vệ Kortney Hause - đồng đội với Zaha tại U21 Anh. Cô sinh viên này xuất hiện trong vài lần tụ tập ăn chơi của toàn đội U21, kể từ đó, Paige Bannister dần dà "qua mặt" người yêu để cặp kè với tiền đạo Crystal Palace. Nguồn tin từ bạn bè cô sinh viên cho biết hai người chính thức cặp với nhau sau chuyến đi nghỉ cuối tuần ở Morocco hồi cuối tháng 10 năm 2015. 

     - Bóng Đá

     6. Jordan Ayew: Tháng 8/2015, cô nàng Amanda, vợ của tiền vệ Afriyie Acquah có tiết lộ động trời về việc cô và tuyển thủ Jordan Ayew (Ghana) có quan hệ bất chính suốt 4 năm vì ông chồng Afriyie mắc chứng "yếu sinh lý". Jordan và Afriyie là đồng đội thân thiết từ năm 2012, chính vì mối quan hệ rất thân thiết ấy nên thông tin Jordan Ayew “cắm sừng” Afriyie Acquah càng gây chấn động. 

     - Bóng Đá

     7. Paul Terry (em trai John Terry): Vụ việc đáng buồn nhất trong danh sách này là trường hợp Paul Terry (anh trai của John Terry) cướp hôn thê của thủ môn Dale Roberts. Hai người thi đấu chung đội Rushden & Diamonds. Ít lâu sau khi scandal tình ái được đưa ra ánh sáng, nạn nhân Dale Roberts đã tự sát. 

     - Bóng Đá

     8. John Harkes: Ngay trước thềm World Cup 1998, HLV tuyển Mỹ khi đó là ông Steve Sampson đuổi thẳng cổ đội trưởng John Harkes về nhà. HLV Steve chỉ tiết lộ lý do chung chung là “vấn đề quản lý đội ngũ”. Thời bấy giờ, John Harkes cực kỳ được trọng vọng, người hâm mộ tặng ông biệt danh “đội trưởng suốt đời”. Sau đó ít lâu, sự thật được hé lộ: John có quan hệ bất chính với vợ của đồng đội Eric Wynalda. Ngay lập tức, vụ việc vỡ lở đã làm cặp vợ chồng Eric đi đến quyết định chia tay. 

     - Bóng Đá

     9. Christian Keller: Người đội trưởng thì phải gương mẫu cả trong và ngoài sân cỏ, nhưng thủ quân Christian Keller của CLB Randers (Đan Mạch) và John Terry thì có lẽ không thuộc tuýp đội trưởng thuần túy. Sau khi bị phát hiện cướp vợ của đồng đội, Keller bị cả CLB Randers tẩy chay, buộc anh chàng phải bán xới khỏi đội bóng này. 

    Anh Dũng | 20:51 27/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...