Brentford đã đánh bại Arsenal với tỷ số 2-0 vào đêm khai mạc Premier League khi Sergi Canos và Christian Norgaard ghi bàn trên sân vận động Brentford Community. Chiến thắng đã biến trận đấu thành một đêm kỳ diệu đối với Brentford, khi họ chơi trận đầu tiên ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù sau 73 năm.
HLV Thomas Frank thể hiện sự phấn khích: "Tất cả những ai có mặt trong sân vận động ngày hôm nay sẽ không bao giờ quên trận đấu này. Tôi tự hào là một phần của khung cảnh đó. Tôi rất tin tưởng vào lứa cầu thủ này, đội bóng này. Tôi chỉ có cảm giác rằng tôi sẽ thất vọng nếu chúng tôi không đánh bại họ."
"Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này. Những người hâm mộ cuồng nhiệt đã tạo ra một bầu không khí khó tin. Đó là một buổi tối lịch sử và thật điên rồ khi chúng tôi mở đầu mùa giải Premier League với chiến thắng trước Arsenal."
"Tối nay chúng ta cần ăn mừng và tự hào, và tôi sẽ tự thưởng cho mình một hoặc hai ly rượu vang."
Về phía Arsenal, trận thua này là một thất bại nặng nề với họ, nhất là khi Pháo thủ đã thành công trong việc mua về trung vệ chất lượng Ben White, tân binh này đã gây thất vọng trong trận ra mắt.
Arsenal chuẩn bị cho mùa giải mới: