MỚI NHẤT :
  • Bellingham quá đẳng cấp với hành động chuẩn mực
  • Lazio kiếm khoảng 59 triệu euro sau 6 trận vòng bảng cúp C1
  • Đội bóng Campuchia khiến Hải Phòng bẽ mặt sớm rời AFC Cup
  • Không thể tin, Arsenal nhận sự đối xử hà khắc tại Champions League
  • Paul Merson ca ngợi sao Arsenal, dù bị chơi trái sở trường
  • Brice Samba: "Tôi sẵn sàng trở lại Premier League nếu có cơ hội"
  • "Tôi chuyển đến Liverpool vì Man Utd không muốn tôi"
  • "Newcastle là một trong những khoản đầu tư nhỏ nhất nhưng có tác động lớn nhất"
  • Gặp khó khi mới đến Aston Villa, Tielemans lên tiếng
  • Onana khiến Ten Hag khó xử vô cùng
  • Martial bất bình với McTominay
  • "Việc kiểm soát tài chính là điều tốt nhất mà La Liga đã làm được"
  • Leverkusen muốn nối dài mạch chiến thắng trước Dortmund
  • Mắng Anthony Taylor vô dụng, sếp lớn Wolves bị phạt nặng
  • Hải Phòng chính thức dừng bước tại AFC Cup 2023/2024
  • 10 nàng WAGs giàu nhất thế giới: Victoria không có đối thủ
  • Dấu chấm hết cho Man Utd?
  • Arsenal đã có quyết định chuyển nhượng 'điểm 10' tuyệt đối
  • Kvaratskhelia "tắt điện" trước Real Madrid
  • 7 cầu thủ có thể đến Newcastle trong tháng Giêng: Mục tiêu của M.U, món hời 15 triệu
  • Liverpool và Tottenham tranh giành thần đồng 19 tuổi, giá 18 triệu
  • Romano: Tôi đã nói Man Utd sẽ tiếp tục tin Onana
  • Vừa ghi bàn, Jesus lớn tiếng đáp trả chỉ trích
  • HLV Chun Jae-ho nói thẳng 1 điều về ĐT Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier
  • Rodrygo "cạn lời" với Bellingham
  • "Hung thần" của Man City sẵn sàng chuyển đến Premier League
  • NÓNG! Arsenal xác định tân binh năm 2024
  • Chuyển nhượng 30/11: Diễn biến Greenwood, M.U cơ hội cắt lỗ De Beek; Bom tấn gật đầu tới Arsenal
  • NÓNG! Giám đốc mới của M.U sẽ định đoạt vụ Timo Werner
  • Bùi Tiến Dũng sắp được HAGL giải cứu?
  • Chelsea xác định HLV kế nhiệm Pochettino
  • "Cậu ấy là một món quà cho bóng đá"
  • Bị đề cập vụ nói Messi 'đồ hèn', Rodrygo có câu trả lời úp mở
  • Rõ khả năng Thiago trở lại Barcelona
  • Chelsea cùng lúc hủy bỏ 2 giao kèo khiến Pochettino không hài lòng
  • Thua 0-6, hậu vệ Lens nói thẳng về sức mạnh đáng sợ của Arsenal
  • "Ten Hag hỏi cậu ta đang làm cái quái gì vậy?"
  • Arteta có cầu thủ không thể đụng đến mới
  • M.U hòa như thua, Ten Hag sai lầm với Mainoo
  • Glen Johnson: "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Man United theo đuổi cậu ấy"
  • 7 màn hủy diệt đáng sợ tại cấp độ đội tuyển

    10:17 Thứ hai 20/11/2023

    BongDa.com.vn Chiến thắng 14-0 của Pháp trước Gibraltar mới đây chưa phải là tỷ số đậm nhất ở một trận đấu thuộc cấp độ ĐTQG.

    San Marino 0-13 Đức

    Đức giữ kỷ lục về trận thắng đậm nhất ở vòng loại EURO cho đến trước tuần này, sau khi đánh bại San Marino 13-0 vào năm 2006.

    Lukas Podolski đã ghi bốn bàn cho đội tuyển Đức, trong khi Thomas Hitzlsperger, Bastian Schweinsteiger và Miroslav Klose đều lập cú đúp. Michael Ballack, Manuel Friedrich và Bernd Schneider là những người còn lại điền tên lên bảng tỷ số. Đây là trận thua tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá San Marino - một quốc gia có dân số dưới 30.000 người.

    Tại kỳ EURO 2008, đội tuyển Đức xuất sắc đi tới trận chung kết. Song, đoàn quân của HLV Joachim Loew đành ngậm ngùi làm á quân sau khi thua sát nút tuyển Tây Ban Nha với pha lập công của Fernando Torres.

    7 màn hủy diệt đáng sợ cấp độ đội tuyển - Bóng Đá

    Bastian Schweinsteiger (áo trắng) đóng góp hai bàn trong màn bắn phá San Marino.

    Pháp 14-0 Gibraltar

    Pháp không có dấu hiệu sẽ giảm tốc mặc dù đã giành suất tham dự EURO 2024. HLV Didier Deschamps tung ra sân đội hình với đầy đủ các hảo thủ ở cuộc tiếp đón Gibraltar. Kết quả, Pháp nã 14 bàn vào lưới đối thủ.

    Kylian Mbappe cán mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp sau khi lập hat-trick, trong khi Kingsley Coman và Olivier Giroud mỗi người lập cú đúp. Pháp dẫn trước hai bàn trong vòng bốn phút đầu tiên của trận đấu. Bàn mở tỷ số của “Les Bleus” đến từ pha đá phản lưới nhà của Ethan Santos bên phía Gibraltar. Đến phút 18, kịch bản đen đủi xảy ra với đội khách khi một cầu thủ của họ nhận thẻ đỏ.

    Đội bóng của Didier Deschamps đã khẳng định vị thế của ứng cử viên vô địch EURO vào năm tới. Đáng chú ý, màn đại thắng của Pháp chứng kiến tiền vệ 17 tuổi của PSG, Warren Zaire-Emery ăn mừng bàn đầu tiên cho ĐTQG, đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội tuyển xứ lục lăng.

    Kuwait 20-0 Bhutan

    Đây là một trong những trận đấu có kết quả đậm nhất trong lịch sử bóng đá châu Á. Bashar Abdullah ghi 8 bàn cho Kuwait ở vòng loại Asian Cup năm 2000.

    Trong khi Jasem Al-Huwaid ghi 5 bàn. Thủ môn Kuwait thậm chí còn được phép băng lên và ghi bàn thứ 18 từ chấm phạt đền.

    Triều Tiên 21-0 Guam

    Triều Tiên có 4 cầu thủ ghi hat-trick khác nhau trong trận đại thắng Guam tại Giải vô địch bóng đá Đông Á 2005. Kwang-Hyok Kim dẫn đầu với bảy bàn thắng cho đội tuyển Triều Tiên. Guam – quốc đảo nhỏ bé ở Tây Thái Bình Dương – thua cả 4 trận vòng bảng tại giải, thủng lưới 49 bàn và chỉ ghi 1 bàn.

    Thất bại của Guam trước Triều Tiên không phải là trận thua nặng nề đầu tiên của họ trên đấu trường quốc tế. Guam từng thất thủ muối mặt 19-0 trước Iran và 16-0 trước Tajikistan chỉ trong vòng ba ngày tại vòng loại FIFA World Cup 2002.

    7 màn hủy diệt đáng sợ cấp độ đội tuyển - Bóng Đá

    Đội tuyển Australia từng là "ngáo ộp" tại Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương.

    Australia 22-0 Tonga

    Bóng đá có thể không phải là môn thể thao được yêu thích ở Australia, nhưng “Socceroos” từng là quốc gia thống trị ở Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC), trước khi chuyển sang Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào năm 2005.

    Hồi còn chơi tại OFC, các hòn đảo nhỏ cạnh tranh cùng Australia để giành quyền tham dự các giải đấu lớn và đều nhận thất bại đậm trước đội tuyển xứ chuột túi. Trận thua đậm nhất có kết quả 22-0, diễn ra vào năm 2001. Cựu tiền đạo của Portsmouth và Coventry, John Aloisi ghi sáu bàn, Damian Mori ghi bốn bàn, và Kevin Muscat lập một cú hat-trick.

    Tahiti 30-0 Quần đảo Cook

    Cả hai bên đều chưa gia nhập FIFA vào năm 1971. Chiến thắng 30-0 của Tahiti thời điểm đó gây sửng sốt giới mộ điệu và được xem như trận đấu một chiều nhất trong lịch sử bóng đá.

    Đây mới chỉ là trận đấu quốc tế thứ hai của ĐT Quần đảo Cook và họ bị kẹp giữa các thất bại lần lượt là 16-1 và 15-1 trước Papua New Guinea và Fiji trong các trận đấu ở vùng Nam Thái Bình Dương.

    Australia 31-0 Samoa thuộc Mỹ

    Chỉ hai ngày sau chiến thắng 22-0 trước Tonga ở vòng loại World Cup, Australia đã thiết lập kỷ lục mới khi đánh bại Samoa. Archie Thompson đã lập kỷ lục ghi 13 bàn cho “Socceroos”, bên cạnh đó David Zdrilic ghi 8 bàn cho đoàn quân của HLV Frank Farina.

    Đáng chú ý, Thompson - người đã ghi 16 bàn sau 7 lần ra sân quốc tế trong năm dương lịch cho Australia - sau đó đã không được triệu tập trong hơn 3 năm, trước khi anh quay lại đội tuyển vào năm 2004.

    Minh Đức | 09:47 20/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...