MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • 7 cầu thủ từ chối Barcelona để đầu quân cho Real Madrid

    20:17 Thứ bảy 08/07/2023

    BongDa.com.vn Arda Guler vừa từ chối cơ hội gia nhập Barcelona và ký hợp đồng với Real Madrid. Anh là 1 trong 7 cầu thủ đã có quyết định này.

     

    Arda Guler

    Arda Guler, 18 tuổi, được coi là một trong những cầu thủ trẻ thú vị nhất ở châu Âu hiện tại. Real Madrid vừa thông báo về việc mua anh từ Fenerbahce theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Nhiều thông tin cho thấy Los Blancos đã chi 50 triệu euro cho Guler, bao gồm tiền thưởng, cũng như một khoản hoa hồng khổng lồ được cho là đã được trả cho cha của Guler.

    Antonio Rudiger

    Antonio Rudiger đã rời Chelsea để đến Real Madrid vào năm 2022, nhưng anh cũng có thể chọn chơi cho Barcelona. Tuyển thủ Đức rời Stamford Bridge theo dạng tự do, điều này đã thu hút sự chú ý của đội bóng xứ Catalan. Trên thực tế, anh của Rudiger đã gặp đại diện của Barcelona để thảo luận về khả năng chuyển nhượng, trước khi cầu thủ này đồng ý với Real Madrid.

    Rudiger 'xát muối' vào tim CĐV Chelsea - Bóng Đá

     Rudiger được nhiều đội quan tâm khi rời Chelsea.

    Vinicius Junior

    Tuyển thủ Brazil gia nhập Los Blancos từ Flamengo vào năm 2017 với mức phí 38,7 triệu bảng. Kể từ đó, anh đã ghi 59 bàn sau 225 lần ra sân, cùng với 64 đường kiến tạo. Vinicius từng thừa nhận: "Tôi đã nhận được đề nghị từ Madrid và Barca. Cha tôi nói với tôi rằng tôi phải lựa chọn, và tôi phải làm theo trái tim mình."

    Dani Ceballos

    Dani Ceballos là một trong những tiền vệ được săn đón nhiều nhất ở châu Âu khi anh gia nhập Real Madrid với giá 18 triệu euro vào năm 2017. Anh đã có 120 lần ra sân cho gã khổng lồ Tây Ban Nha, ghi 6 bàn và thực hiện 12 pha kiến tạo. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng trải qua 2 năm theo dạng cho mượn ở Arsenal.

    Trong một cuộc phỏng vấn, anh tiết lộ: "Tôi đã ở trong một cuộc chiến giằng co với Real Madrid và Barcelona. Nhưng Florentino [Perez] gọi cho tôi. Không cầu thủ nào có khả năng nói 'không' với Real Madrid."

    Mesut Ozil

    Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3, biểu tượng của Arsenal, Mesut Ozil tiết lộ rằng trải nghiệm đáng thất vọng với Pep Guardiola đã ngăn cản anh gia nhập Barcelona: "Tôi không biết liệu điều này có được biết đến hay không, nhưng tôi đã đến thăm Madrid và Barcelona vào thời điểm đó và điều khác biệt là Jose Mourinho. Mou đã cho tôi một chuyến thăm VIP tới Real Madrid. Ông ấy đưa tôi đi xem sân vận động và tất cả những danh hiệu mà họ đã giành được. Điều đó khiến tôi nổi da gà. Chuyến thăm ở Barcelona kém nhiệt tình hơn và điều đáng thất vọng hơn là Pep Guardiola không thèm gặp tôi. Trước chuyến đi đó, tôi thực sự thích phong cách bóng đá của Barcelona và tôi thực sự có thể tưởng tượng được việc chơi với họ, nhưng Madrid đã dốc toàn lực.”

    Chương buồn của Mesut Ozil - Bóng Đá

     Ozil ấn tượng tốt với Mourinho.

    Isco

    Trong 9 năm gắn bó với Real Madrid, anh đã giành được 5 chức vô địch Champions League, 3 danh hiệu La Liga và 1 Copa Del Rey. Nhưng, anh đã suýt chia tay Los Blancos vào năm 2017. Isco thừa nhận rằng Barca đã liên hệ với anh trước khi anh gia hạn hợp đồng.

    Cristiano Ronaldo

    Tuy nhiên, cầu thủ lớn nhất mà Barcelona bỏ lỡ không ai khác chính là Cristiano Ronaldo.

    Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi anh rời Manchester United để đến Bernabeu vào năm 2009, với mức giá 84,6 triệu bảng. Nhưng, anh cũng có thể là một cầu thủ của Barcelona.

    Joan Laporta tiết lộ rằng Barcelona đã có cơ hội cướp được Ronaldo vào năm 2003: "Chúng tôi sắp ký hợp đồng với Ronaldinho và Rafa Marquez. Đội ngũ của Marquez đã đề xuất Cristiano Ronaldo cho chúng tôi. Cậu ấy đang ở Sporting vào thời điểm đó."

    "Một trong những người đại diện của cậu ấy nói rằng họ có một cầu thủ mà họ đã bán cho Man United với giá 19 triệu euro, nhưng họ sẽ bán cậu ấy cho chúng tôi với giá 17 triệu euro. Nhưng chúng tôi đã đầu tư vào Ronaldinho."

    Thanh Vũ | 19:47 08/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...