Lần đầu tiên sau 14 tháng, các CĐV của Tottenham Hotspur đã có cơ hội trở lại SVĐ để trực tiếp xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu trong cuộc tiếp đón Aston Villa. Song, trái với niềm háo hức ban đầu, người hâm mộ Spurs đã phải "ôm hai cục tức" về nhà sau khi trận đấu này khép lại.
Dù sớm có bàn thắng dẫn trước từ phút thứ 8 nhờ công của Steven Bergwijn, thế nhưng thầy trò HLV Ryan Mason lại để thua ngược trước Villa với tỷ số 1-2 chung cuộc. Với kết quả tệ hại này, họ chẳng những đánh mất lợi thế trong cuộc đua dự Europa League mà còn mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua đến tấm vé tham dự Europa Conference League mùa sau.
Về phần CĐV Spurs, bên cạnh nỗi thất vọng khi chứng kiến đội nhà thất bại, họ còn có lý do để điên tiết với ban lãnh đạo CLB trong ngày trở lại. Cụ thể, phía Tottenham đã sắp xếp cho các CĐV ngồi ở các hàng ghế phía trên, trong khi những vị trí gần với sân và dễ quan sát trận đấu nhất lại được dành cho các banner quảng cáo.
Một một nguồn tin thân cận với Spurs cho hay, vị trí ngồi của người hâm mộ đã được quyết định sau khi CLB cân nhắc đến những vấn đề như phân vùng hay giãn cách xã hội. Tuy nhiên, lý do này chắc chắn không thể khiến CĐV hài lòng, vì để có được đặc quyền vào sân, họ đã phải bỏ ra đến 60 bảng - một con số rất đắt đỏ so với những đội bóng khác.
Trong khi Burnley thậm chí còn miễn phí giá vé để chào đón sự trở lại người hâm mộ, thì những đội như West Brom, Everton, Manchester United, Crystal Palace hay Leeds United đều tính phí ít nhất một nửa so với Spurs. Trước đó, CĐV Tottenham vốn đã tức giận trước việc CLB nỗ lực tham gia European Super League, thế nên việc họ phẫn nộ vì bị đối xử tệ trong ngày trở lại cũng là điều dễ hiểu.
Thất vọng trước những quyết định thiếu hợp lý và thành tích tệ hại của CLB, một số người hâm mộ Spurs được cho là cố gắng tràn xuống sân để bạo động và họ đã xảy ra xô xát với những người quản lý SVĐ. Còn trên mạng xã hội, không quá khó để bắt gặp những phản ánh tiêu cực được gửi đến Tottenham:
Gareth Bale: "Tôi trở lại để giúp Spurs giành danh hiệu"