Trong 2 thập kỷ trước, Manchester United và Chelsea luôn là ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh cho chức vô địch Premier League. Mặc dù, những năm trở lại đây, cả hai đội bóng không còn mạnh như trước kia nhưng mỗi trận đấu có sự xuất hiện của họ đều mang đến nhiều sự mong chờ cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới
Sau đây là 6 trận đấu hấp dẫn nhất giữa Man United và Chelsea theo nhận định từ trang 90min.
Manchester United 1-1 Chelsea (6-5) - tháng 5/2008
Man United đã giành được danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 3 vào năm 2008 sau khi vượt qua Chelsea trong loạt sút luân lưu với tỉ số 6-5.
Trận này, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã giúp MU vươn lên dẫn bàn trong khi Frank Lampard của The Blues gỡ hòa trước giờ nghỉ. Sau 120 phút, hai đội hòa nhau 1-1 và bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi.
Hậu vệ John Terry đã có cơ hội mang về chiến thắng cho Chelsea nhưng anh lại sút trượt trước khi Edwin van der Sar cản phá thành công quả luân lưu của Nicolas Anelka mang về danh hiệu Champions League cho Quỷ đỏ.
Chelsea 3-3 Manchester United - tháng 2/2012
The Blues dẫn trước 3-0 chỉ sau 50 phút nhờ pha phản lưới nhà của Jonny Evans và 2 bàn thắng của Juan Mata với David Luiz. Tuy nhiên, Man United đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng không tưởng dưới thời HLV Sir Alex Ferguson khi có được hai pha lập công của Wayne Rooney trên chấm phạt đền trước khi Javier Hernandez đánh đầu gỡ hòa ở phút 84.
Chelsea 2-3 Manchester United - tháng 10/2012
Trong mùa giải mới sau đó, đội bóng của HLV Ferguson quay lại Stamford Bridge với khởi đầu trận đấu thuận lợi hơn khi có được 2 bàn thắng chỉ trong 12 phút đầu tiên trước khi Mata giúp Chelsea có bàn thắng rút ngắn cách biệt trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp 2, Ramires ghi bàn gỡ hòa ở phút 53 nhưng Chelsea lại tự làm khó mình khi Branislav Ivanovic nhận thẻ đỏ trực tiếp và Fernando Torres nhận thẻ vàng thứ 2.
Chỉ có 9 cầu thủ trên sân khiến Chelsea không thể chống đỡ trước sức ép của Man United và tiền đạo Hernandez đã có được bàn thắng định đoạt trận đấu mang về 3 điểm quý giá cho Quỷ đỏ ở những phút cuối trận.
Chelsea 5-4 Manchester United - tháng 10/2012
Cũng trong tháng 10/2012, hai đội tiếp tục gặp nhau ở cúp Liên đoàn Anh và trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều bàn thắng.
Sau hai hiệp thi đấu chính thức, Chelsea và Man United hòa nhau với tỉ số 3-3 và khi bước vào hiệp phụ đầu tiên, sự kiên trì và phong độ xuất sắc của bộ 3 tiền vệ Hazard, Mata, Oscar cùng sự năng nổ của Sturridge, Ramirez đã giúp Chelsea chơi quật khởi để vượt lên dẫn lại với tỷ số 5-3 không thể ngờ.
Phải đợi tới phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Man United mới có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 do công của Ryan Giggs. Tuy nhiên như vậy đã là quá muộn và không còn đủ thời gian để các học trò của Ferguson có thể lật lại thế cờ, đành chấp nhận thua chung cuộc 4-5 và rời sân chơi cúp Liên đoàn.
Chelsea 4-0 Manchester United - tháng 10/2016
Thời hậu Ferguson có lẽ sẽ khiến nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ phiền lòng khi đội bóng đã mang về rất nhiều ngôi sao như Paul Pogba, Marcus Rashford và Zlatan Ibrahimovic nhưng MU vẫn không thể nào trở lại đỉnh cao vinh quang trước đó.
Tiền vệ Pedro giúp đội bóng của HLV Jose Mourinho dẫn bàn trước khi Cahill nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Hazard và N'Golo Kante cùng ghi 1 bàn vào lưới David de Gea mang về chiến thắng cho nhà vô địch Premier League năm đó.
Manchester United 4-0 Chelsea - tháng 8/2019
3 năm sau đó, hai đội bắt đầu mùa giải Premier League 2019/20 bằng cuộc đối đầu tại Old Trafford. Đó là khởi đầu mùa giải đầu tiên mà Ole Gunnar Solskjaer làm HLV trưởng của Man Utd, trong khi Frank Lampard cũng đang lãnh đạo Chelsea lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện.
Tiền đạo Tammy Abraham đã có cơ hội giúp The Blues dẫn trước sau khi bóng chạm vào cột dọc ra biên. Tuy nhiên, mọi thứ sau đó lại trở nên tồi tệ hơn dành cho HLV Lampard khi hậu vệ Kurt Zouma phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm và tiền đạo người Anh đã dễ dàng hạ gục thủ thành Kepa Arrizabalaga giúp MU dẫn tỉ số 1-0.
Sang hiệp hai của trận đấu, Anthony Martial, Rashford và Daniel James mỗi người ghi thêm một bàn nữa để kết thúc trận đấu với tổng tỉ số 4-0 dành cho Quỷ đỏ.