MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • 6 cầu thủ thi đấu "không ngừng nghỉ" trong năm 2020 tại Premier League

    21:26 Thứ sáu 08/01/2021

    BongDa.com.vn Năm 2020 là năm đặc biệt vất vả cho các cầu thủ ở Premier League khi họ phải thi đấu với lịch dày đặc, nhưng một số ngôi sao đã chơi bóng đầy nỗ lực.

    Trong suốt năm dương lịch 2020, 6 cầu thủ sau đây đã tham dự mọi trận đấu có thể cho CLB của mình ở Premier League, dù có vấp phải "sự điên cuồng" của lịch thi đấu trong mùa dịch. Những kẻ tham công tiếc việc này chẳng hề hấn gì mặc dù HLV trưởng dự tính giữ họ lại trên băng ghế dự bị cho trận đấu lớn.

    Declan Rice (West Ham)

    Số trận: 35 

    Số phút thi đấu: 3.150

     - Bóng Đá

     Declan Rice gần như không chấn thương trong sự nghiệp của mình cho tới bây giờ.

    Declan Rice, mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Chelsea, hiện đang là tấm lá chắn hoàn hảo cho đồng đội ở hàng tiền vệ Tomas Soucek, anh chơi như một số 8 với phong độ không thể chê vào đâu được.

    Kể từ khi ra mắt dưới thời Slaven Bilic vào năm 2017, tuyển thủ 13 tuổi người Anh đã gần như không thể bị thay thế dưới thời HLV Croatia hay cả dưới thời Manuel Pellegrini và David Moyes hiện tại. Đặc biệt, Rice cũng chưa từng gặp chấn thương lớn nào trong sự nghiệp khiến anh phải nghỉ dài hạn. Thể lực phi thường giúp tiền vệ 21 tuổi đứng đầu trong danh sách này khi đã chơi 3.150 phút, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Premier League nào trong năm 2020.

    James Ward-Prowse (Southampton)

    Số trận: 34

    Số phút thi đấu: 3.060

     - Bóng Đá

     James Ward-Prowse được mệnh danh là "David Beckham" của The Saints bởi sở hữu khả năng đá phạt thần sầu.

    Danny Ings có thể là tay săn bàn tốt nhất, Jannik Vestergaard là người thống trị ở hàng hậu vệ, nhưng James Ward-Prowse là hạt nhân của đội, người phá kỷ lục về số bàn thắng trên chấm đá phạt của Matt Le Tissier cho Southampton và được mệnh danh "David Beckham" của The Saints.

    Giống như Rice, Ward-Prowse đã chơi tất cả số phút có thể trong năm 2020.  Nhưng Ward-Prowse đã từng bị chấn thương rất nặng khi bị gãy xương bàn chân khiến anh phải nghỉ thi đấu trong 10 tuần vào năm 2014.

    Kể từ đó, anh đã trở thành một phần không thể thiếu của Southampton, nhưng đã thực sự trở nên nổi bật dưới thời Ralph Hasenhuttl với tư cách là người cung cấp bóng và chuyên gia kiến thiết trong sự đi lên của The Saints. Đội trưởng của Southampton hoạt động hài hòa với "kẻ hủy diệt" hàng tiền vệ Oriol Romeu, và có thể là chìa khóa giúp CLB giành một vị trí trong top 4 mùa này.

    George Baldock (Sheffield United)

    Số trận: 34

    Số phút thi đấu: 3.060

     - Bóng Đá

    Baldock là một cỗ máy bền bỉ bên hành lang cánh phải của Sheffield United.

    Sheffield United kết thúc mùa giải trước ở Premier League với vị trí thứ 9, trước khi chứng minh rằng ‘hội chứng mùa thứ hai’ thực sự là một vấn đề với khởi đầu tồi tệ của họ ở mùa giải này. The Blades vẫn không thắng trong cả 16 trận đấu ở NHA mùa này.

    Nhưng, nếu đội bóng của Chris Wilder không còn chơi tốt như mùa trước, thì ít nhất họ cũng đã ổn định về nhân sự của mình, vì George Baldock đã ở đó trong suốt giai đoạn đỉnh cao của vị trí thứ chín mùa trước và tất cả trận đã đấu trong mùa giải này.

    Baldock đơn giản là rất quan trọng đối với hệ thống phòng ngự chồng chéo của Sheffield Utd, kết hợp tinh thần làm việc cao với khả năng tắc bóng tốt, hậu vệ 27 tuổi đã cung cấp cho câu lạc bộ nhiều năng lượng ở cánh phải.

    Alex McCarthy (Southampton)

    Số trận: 34

    Số phút thi đấu: 3.060

     - Bóng Đá

     Sau bao năm lang bạt, Alex McCarthy cũng tìm được chỗ đứng tại một câu lạc bộ chơi ở Premier League như Southampton.

    Như bạn mong đợi, có nhiều hơn một vài thủ môn trong danh sách này, nhưng Alex McCarthy là người đầu tiên. Thủ thành 31 tuổi, người vừa bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của Southampton vào năm 2021, đã trải qua một cuộc sống “du mục” trong bóng đá Anh, chơi cho không dưới 12 câu lạc bộ (tám trong số đó là cho mượn) từ Reading tới Crystal Palace và giờ là Southampton ở Premier League.

    CV của Alex McCarthy có thể giống với lễ bốc thăm vòng thứ ba của EFL Cup, không có gì đáng lo ngại về phong độ của thủ môn người Anh trong khung gỗ của Southampton. Từng khoác áo đội tuyển Anh vào năm 2018, hiện có nhiều lời kêu gọi Gareth Southgate trao thời gian thi đấu thường xuyên hơn cho cầu thủ 31 tuổi ở cấp độ quốc tế.

    Kasper Schmeichel (Leicester City)

    Số trận: 34

    Số phút thi đấu: 3.060

     - Bóng Đá

     Tài năng của Kasper Schmeichel không hề thua kém người cha huyền thoại của anh.

    Kasper Schmeichel, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel đã góp mặt trong mọi trận đấu trong ba mùa giải liên tiếp cho Bầy cáo ở Premier League từ năm 2011 tới 2014 khi câu lạc bộ giành được quyền thăng hạng lên sân chơi số 1 một nước Anh. Và trong chức vô địch lịch sử của Leicester City mùa 2015/16, chắc chắn không thể thiếu cái tên Kasper Schmeichel.

    Hiện tại, thủ thành này tiếp tục là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Bầy cáo, anh đã không bỏ lỡ một trận đấu nào kể từ đầu mùa giải 2018/19.

    Rui Patricio (Wolves)

    Số trận: 34

    Số phút thi đấu: 3.060

     - Bóng Đá

     Rui Patricio không quá nổi tiếng nhưng luôn là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ của CLB cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha.

    Rui Patricio được cho là bản hợp đồng tốt nhất của kỷ nguyên Nuno Espirito Santo, anh chỉ bỏ lỡ một trận đấu ở Premier League kể từ khi chuyển đến Molineux từ Sporting CP vào năm 2018, diễn ra trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Premier League.

    Cho tới nay thủ môn người Bồ Đào Nha đã thi đấu tổng cộng 107 trận cho Bầy cáo, giữ sạch lưới 31 trận và để thủng lưới 124 bàn, tỉ lệ 1.16 bàn thua/trận.

    Solskjaer: Chúng tôi là đội ổn định nhất Premier League

     
    Đại Phong | 20:56 08/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...