MỚI NHẤT :
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • 6 cầu thủ M.U chiêu mộ ở Serie A từ năm 2000 đá ra sao?

    15:13 Thứ hai 11/01/2021

    BongDa.com.vn Man Utd đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Amad Diallo từ Atalanta với số tiền chuyển nhượng lên đến 37 triệu bảng.

    Amad Diallo, năm nay mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ thứ 7 mà Quỷ đỏ ký hợp đồng ở giải đấu hàng đầu Italia kể từ năm 2000. Vậy 6 cầu thủ trước đó đã thi đấu ra sao?

    1. Paul Pogba

    Những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp của Pogba đến trong thời gian khoác áo Juventus. Tiền vệ sinh năm 1993 chơi cho Juve từ năm 2012 đến 2016. Anh chơi 178 trận cho Juve và có 34 bàn thắng. Pogba cùng Juve giành 4 chức vô địch Serie A và vào chung kết Champions League một lần.

     - Bóng Đá

     Pogba sẽ trở lại Juve?

    Pogba rời Juventus vào mùa hè 2016 để trở lại Man Utd với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng. Anh thật sự tài năng, nhưng khi tỏ khi mờ ở Old Trafford và nhiều khả năng sẽ ra đi sau mùa bóng này.

    2. Matteo Darmian

    Darmian đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 12,7 triệu bảng tới Old Trafford vào năm 2015 và ban đầu được xem là người kế nhiệm lâu dài cho Gary Neville.

    Hậu vệ phải chưa bao giờ được ra sân thường xuyên ở đội một trong 4 năm thi đấu ở Old Trafford và được bán cho Parma với giá chỉ 1,4 triệu bảng vào năm 2019.

    3. Sergio Romero

    Man Utd đã đúng đắn khi ký hợp đồng với Romero theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi thủ môn này rời Sampdoria vào năm 2015.

    Tuyển thủ Argentina hiện xếp sau David de Gea và Dean Henderson trong danh sách lựa chọn của Ole Gunnar Solskjaer, nhưng vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu ở Premier League. Romero thậm chí từng cùng Quỷ đỏ lên ngôi tại Europa League và League Cup.

    4. Giuseppe Rossi

    Rossi mới 17 tuổi khi gia nhập Man Utd từ Parma vào năm 2004 nhưng ngay lập tức được tham gia vào đội một, có hai lần tham dự League Cup trong mùa bóng đầu tiên của mình.

    Dù rõ ràng là một cầu thủ tài năng, Rossi đã phải vật lộn để được đá chính, do một số tên tuổi lừng lẫy trên hàng công trước anh. Và sự nghiệp của tiền đạo người Italia đã đi xuống một cách đáng buồn vì chấn thương, mặc dù anh đã chứng minh được đẳng cấp của mình tại Villarreal.

    5. Juan Sebastian Veron

     - Bóng Đá

     Veron vẫn tạo ra một số khoảnh khắc đáng nhớ cùng Quỷ đỏ, đặc biệt là ở châu Âu.

    Thường bị đánh giá là thất bại sau khi đến Old Trafford với mức giá kỷ lục 24,3 triệu bảng Anh từ Lazio vào năm 2001. Trong màu áo Quỷ đỏ, Veron không thể có được sự nghiệp đỉnh cao như khi còn ở Serie A, nhưng anh vẫn tạo ra một số khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là ở châu Âu.

    Sau khi xem trận ra mắt của Veron, Nicky Butt nhớ lại: "Tôi đã bị treo giò trước Everton. Anh ấy ra sân, tôi ngồi đó và tôi nghĩ, 'Tôi sẽ không bao giờ được chơi cho United nữa, thế là xong, tôi sẽ phải ra đi'.

    Veron là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy, ngoại trừ Cantona. Trong quá trình tập luyện, anh ấy là điều gì đó mà tôi chưa từng thấy."

    Sir Alex Ferguson thì thẳng thắn hơn nhiều sau khi đối mặt với những câu hỏi về phẩm chất của Veron từ báo chí: "Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Và tất cả các bạn đều là những kẻ ngốc."

    6. Laurent Blanc

    Fergie muốn ký hợp đồng với Blanc vào năm 1996 nhưng phải đợi đến năm 2001 muốn có được hậu vệ này. Khi đó, ngôi sao tuyển Pháp đã 35 tuổi và thực sự đã không còn trẻ.

    Dù nhận được sự kỳ vọng cao, thế nhưng tuổi tác khiến cho Blanc không thể thi đấu đúng như phong độ trong màu áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Blanc đã vô địch Premier League trong mùa giải thứ hai của mình.

    Pogba bùng nổ tại Juve:

     
    Minh Tuấn | 14:43 11/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...