Theo con số thống kê, Manchester United đã tung ra 27 cú sút trong trận gặp West Ham (vòng 3 League Cup) và 28 pha dứt điểm trận đối đầu với Aston Villa (vòng 6 Ngoại hạng Anh). Tuy nhiên, họ không thể ghi bàn và đều nhận kết quả thua tối thiểu 0-1 trên sân nhà cay đắng.
Tác giả Dan Coombs trang United In Focus đã có những lý giải về sự thiếu hiệu quả của các chân sút Quỷ Đỏ:
1. Sự thăng hoa bị ngắt quãng
Sau trận thắng West Ham tại vòng 5 Ngoại hạng Anh, Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra những quyết định thay đổi nhân sự một cách đồng loạt trong trận tái đấu The Hammers ở League Cup. Điều này không quá khó hiểu khi vị thuyền trưởng người Na Uy muốn cho các trụ cột nghỉ ngơi. Song điều đó lại vô tình khiến các chân sút đang vào phom bị mất đi đà hưng phấn.
Dẫu biết việc có đi tiếp tại League Cup hay không cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu chung của Quỷ Đỏ. Nhưng một trận thua tại Old Trafford khiến cho nhuệ khí của toàn đội bị ảnh hưởng trước khi tiếp tục thi đấu dưới sức ở trận Aston Villa. Giờ đây, Man Utd đang chịu thêm sức ép trong trận tiếp đón Villarreal tại Champions League vào giữa tuần.
2. Mất bình tĩnh và nhập cuộc chậm chạp
Với số lượng cú sút tạo ra có thể thấy Man Utd đã sở hữu rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên sự mất bình tĩnh khi đưa ra quyết định dứt điểm khiến bàn thắng cứ quay lưng với họ. Ở trận gặp West Ham, Mason Greenwood chỉ sút trúng mục tiêu 2 lần trong 8 cú sút của mình. Trong khi đó bộ đôi Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo có tổng cộng 10 cú sút không chính xác trận gặp Aston Villa.
Ngoài ra, cách nhập cuộc có phần chậm chạp của Man Utd khiến họ không thể ghi được bàn thắng. Trong 13 bàn thắng Quỷ Đỏ ghi được tại Ngoại hạng Anh mùa này chỉ có 4 bàn xuất hiện trong hiệp 1.
3. Quá phụ thuộc vào bộ tứ hàng công
Man Utd hiện tại đang có bộ tứ tấn công là Bruno Fernandes, Paul Pogba, Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo. Rõ ràng đây là những cái tên đình đám và đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, sự quá phụ thuộc vào các mũi nhọn hàng công khiến Man Utd có được kết quả như ý.
Họ trông chờ vào những đường chuyền kiến thiết của Pogba và Bruno. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm Fred và Scott McTominay lại không đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công. Điều tương tự cũng đến với 2 hậu vệ biên. Và khi 4 mũi nhọn phía trên bị phong toả và không có cảm giác bóng tốt nhất, Man Utd trở nên bế tắc, không thể ghi bàn.
Juventus tạm biệt Cristiano Ronaldo