MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • 5 ông chủ có khối tài sản kếch sù tại giải Ngoại hạng Anh

    09:53 Thứ hai 03/07/2017

    BongDa.com.vn Có người đầu tư để sinh lời, có người đơn giản vì yêu bóng đá-đó là sự mô tả khái quát nhất về các ông chủ giàu có tại giải Ngoại hạng Anh.

    1. Government of China (Manchester City) - 265 triệu bảng

    Sheikh Mansour là người đã mua Man City và biến họ thành một đại gia thật sự của giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, có một sự thật ít ai biết, đó là những người Trung Quốc mới là những cổ đông máu mặt nhất.

    5 ông chủ có khối tài sản kếch xù tại giải Ngoại hạng - Bóng Đá

    Mansour vẫn chưa là người đầu tư lớn nhất tại Man City.

    Cụ thể, tập đoàn CITIC Group của Trung Quốc đầu tư 265 triệu bảng, trong khi đó, hoàng tử UAE Mansour chỉ đem tới nửa xanh thành Manchester 210 triệu bảng. Hiện tại, The Citizens đang chạy đua ráo riết trên TTCN. Họ phải thành công ngay lập tức, nếu không tương lai của Pep Guardiola sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn, vì những người giàu thường không có nhiều sự kiên nhẫn trước thất bại.

    2. John W. Henry (Liverpool) - 300 triệu bảng

    Ông chủ của Liverpool đang đầu tư 1,8 tỷ bảng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện Henry là người sở hữu CLB bóng chày Boston Red Sox và tờ báo Boston Globe ở Mỹ. Nhìn một cách toàn cục, vài năm trở lại đây, The Kop đã tích cực hơn trên TTCN. Chỉ tiếc, phần lớn các bản hợp đồng của họ không mấy hiệu quả. Mùa giải này, bom tấn đầu tiên đã nổ ra cách đây ít ngày. Tiền vệ Mohamed Salah đã gia nhập đội chủ Anfield với giá 37 triệu bảng, hi vọng đây là bước đệm để Liverpool trở lại đỉnh cao.

    3. Stan Kroenke (Arsenal) - 450 triệu bảng

    Đứng thứ ba trong danh sách là ông chủ của Arsenal. Theo giới thạo tin, Kroenke đang đầu tư 5,9 tỷ bảng cho nhiều lĩnh vực. Đáng tiếc, người hâm mộ Pháo thủ vẫn chưa thấy được mức độ hào phóng đến từ người đàn ông Mỹ này. Hiện, tỷ phú Nga Alisher Usmanov cổ đông lớn thứ hai tại Arsenal đang muốn mua lại CLB. Nhiều người dự đoán nếu đội bóng rơi vào tay người Nga thì mọi chuyện có thể trở nên sáng sủa hơn.

    4. Nhà Glazer (Manchester United) - 800 triệu bảng

    Từ khi mua lại Quỷ đỏ, nhà Glazer đã khá tích cực mua sắm. Mùa Hè năm ngoái, họ đã biến Paul Pogba thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Năm nay kịch bản tương tự cũng đang được lặp lại khi rất nhiều "bom tấn" như James Rodriguez, Mbappe, Alvaro Morata hay Romelu Lukaku... đang là những cái tên được trông chờ sẽ phá kỉ lục chuyển nhượng của tiền vệ người Pháp. Mùa tới, Man Utd sẽ tham dự Champions League, vì vậy họ buộc phải tăng cường lực lượng để chinh chiến trên nhiều mặt trận. Dẫu vậy, cho đến lúc này mới chỉ có duy nhất trung vệ Lindelof là chính thức đến với "Nhà hát của những giấc mơ". Những thương vụ khác đang gặp ít nhiều khó khăn.

    5. Roman Abramovich (Chelsea) - 2 tỷ bảng

    5 ông chủ có khối tài sản kếch xù tại giải Ngoại hạng - Bóng Đá

    Tình yêu của Abramovich là điều khiến Chelsea. 

    Năm 2003, tỷ phú người Nga chính thức tiếp quản Chelsea. Từ đó đến nay, ông đã đầu tư vào CLB khoảng 2 tỷ bảng. Khác với những ông chủ người Mỹ, Abramovich luôn được các CĐV yêu mến bởi sự thân thiện. Abramovich thực sự yêu bóng đá và chính tình yêu mãnh liệt ấy đã làm thay đổi toàn bộ Chelsea.

    Ngoài chiếc cúp Champions League năm 2011/12, Chelsea còn giành được 5 chức vô địch Ngoại hạng. Năm nay, chắc chắn The Blues vẫn là một thế lực rất đáng sợ, nếu không nói là ứng cử viên số 1 cho chức Vô địch Ngoại hạng Anh và cũng đầy tham vọng trên đấu trường Champions League.

    Màn trình diễn của Chelsea mùa giải qua:

    Ngọa Long - Thể Thao Việt Nam | 08:51 03/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...