MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • 5 ngôi sao Premier League đang "quá lớn" so với CLB: Cả người cũ và người mới của Quỷ đỏ

    00:16 Thứ sáu 18/12/2020 | 17

    BongDa.com.vn Có những cầu thủ phát triển quá nhanh so với câu lạc bộ và cần phải tìm kiếm bến đỗ mới để phát huy hết tiềm năng của mình.

    Trong bóng đá, người ra thường nói rằng "không có cầu thủ nào lớn hơn câu lạc bộ".

    Và điều đó hoàn toàn đúng. Sự nghiệp của một cầu thủ là hữu hạn so với một câu lạc bộ bóng đá, đồng hành cùng nhiều thế hệ người hâm mộ. Cầu thủ đến và đi, câu lạc bộ tồn tại mãi mãi.

    Tuy nhiên, có những ví dụ về những cầu thủ 'quá lớn' so với đội bóng mà họ đang thi đấu, phát triển nhanh hơn câu lạc bộ và việc tìm kiếm bến đỗ mới để phát huy hết tiềm năng cũng là điều nên làm.

    Tất nhiên, đại đa số các fan hâm mộ đều từ chối tin vào điều đó và cho rằng đội bóng họ yêu thích là câu lạc bộ hay nhất thế giới cho dù thế nào đi chăng nữa, nhưng việc các ngôi sao tìm kiếm thách thức mới là một thực tế đáng buồn của môn thể thao vua.

    Jack Grealish - Aston Villa

    Thi đấu cho đội bóng quê hương từ cấp độ trẻ cho đến cấp cao nhất, Jack Grealish luôn coi Aston Villa là câu lạc bộ lý tưởng. Nhưng đôi khi một cầu thủ muốn bộc lộ hết tài năng để đạt đến cấp độ cao nhất của bản thân, cần phải rời xa "tổ" và bay trên đôi cánh của mình.

     - Bóng Đá

    Aston Villa quá nhỏ bé để Grealish có thể phát tiết hết tài năng thiên bẩm của mình.

    Nổi lên như một tài năng trẻ đầy triển vọng, Grealish đã phát triển từ một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, không thực sự là mối đe dọa với hàng phòng ngự, trở thành một tiền đạo cánh trái mang lại sự nguy hiểm trong vòng cấm như Eden Hazard.

    Cầu thủ người Anh vẫn trung thành với CLB thời niên thiếu của mình mặc dù bị xuống hạng và không thể trở lại Premier League trong vài mùa giải. Và gần như một tay Grealish đưa Aston Villa trở lại đấu trường cao nhất nước Anh với vô số màn trình diễn đáng kinh ngạc ở Championship.

    Số 10 là cứu cánh giúp Villa tồn tại trong mùa giải trước, ghi 8 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo, khi họ đứng thứ 17. Mùa năm nay, tiền đạo người Anh đã bắt đầu mùa giải này với phong độ chói sáng, điều này sẽ khiến một số CLB phải hối tiếc vì đã không chú ý tới "ngọc quý" của Aston Villa sớm hơn. Sau khi ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, sẽ phải tốn rất nhiều tiền để đưa Grealish thoát khỏi nanh vuốt của Villans.

    Wilfried Zaha - Crystal Palace

    Tuyển thủ người Bờ Biển Ngà, người đã sống ở Croydon từ năm 4 tuổi, thi đấu cho Crystal Palace và sau quãng thời gian thi đấu không thành công ở Man United, anh đã trở lại vào năm 2014 để trở thành bùa hộ mệnh của đội bóng.

    Zaha đã ghi 43 bàn và thực hiện 24 pha kiến tạo cho Crystal Palace ở Premier League, một sự trở lại tuyệt vời. Rất nhiều lần, Zaha tỏa sáng với các kỹ năng cá nhân, một mình dẫn "Những chú Đại Bàng" tới chiến thắng trước các đối thủ ở NHA.

     - Bóng Đá

     Từng thất bại trong màu áo Man United lúc còn trẻ nhưng giờ Zaha đã trưởng thành hơn rất nhiều để sẵn sàng ra biển lớn.

    Trong những năm qua, Zaha đã được liên hệ với những vụ chuyển nhượng lớn tới Arsenal, Everton, PSG và Borussia Dortmund, nhưng Palace đã chặn mọi lối đi tiềm năng. Mặc dù có những lo ngại rằng cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ gặp khó khăn trong một đội bóng lớn, nhưng không ai nghi ngờ gì về việc Zaha thuộc về một cấp độ cao hơn so với Crystal Palace đang có.

    Jamie Vardy - Leicester City

    Jamie Vardy được cho là đang ở một câu lạc bộ hoàn hảo. Vardy là Leicester City và Leicester City là Vardy.

    Cùng với Bầy cáo, tiền đạo người Anh đã tạo dựng được tên tuổi, những bàn thắng của Vardy đưa đội bóng bậc trung như Leicester làm nên điều kỳ diệu với chức vô địch Premier League năm 2016.

     - Bóng Đá

    Vardy vẫn giữ được tốc độ đáng sợ thậm chí ở tuổi 33 anh còn chơi bóng hiệu quả hơn trước kia.

    Vardy dường như đã sẵn sàng gia nhập Arsenal sau mùa giải đáng kinh ngạc đó, nhưng đáng tiếc lại không có vụ chuyển nhượng nào. Dù vậy, Jamie Vardy vẫn giữ vững phong độ, ghi 84 bàn thắng tuyệt vời kể từ đó. Tất cả chúng ta đều biết tiền đạo người Anh có thể làm được nhiều hơn nữa nếu anh quyết tâm gia nhập một CLB lớn hơn, thậm chí ngay cả ở tuổi 33.

    Ademola Lookman - Fulham

    Lookman mới chỉ tới SVĐ Cottage chưa lâu, nhưng bất cứ ai tinh mắt đều có thể thấy rõ ràng rằng Ademola Lookman quá giỏi để có mặt ở một CLB đang phải lo trụ hạng như Fulham.

    Cựu tiền đạo của Everton được RB Leipzig cho Fulham mượn trong mùa giải này để giúp nâng tầm hàng tấn công "thiếu máu" của Cottager. Và cầu thủ sinh năm 1997 đã thực hiện chính xác điều đó, tạo nỗi sợ hãi cho hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ, khả năng kiểm soát bóng trong không gian hẹp và khả năng rê dắt của mình.

     - Bóng Đá

    Mới chân ướt chân ráo tới Fulham, Lookman đã chinh phục được CĐV của câu lạc bộ này.

    Lookman có 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 9 lần ra sân, nhưng ảnh hưởng của cầu thủ trẻ này vượt xa những con số thống kê thuần túy.

    Phong độ tuyệt vời của Lookman đặt ra một vài câu hỏi. Tại sao Everton lại để tài năng như vậy ra đi? Và tại sao Leipzig lại mang anh cho mượn khi CLB đang thiếu một cầu thủ tấn công đột biến như Timo Werner đã từng? Nhưng có một điều chắc chắn là Ademola Lookman sẽ không ở Cottage sau mùa giải này với những phẩm chất đặc biệt đó.

    Bruno Fernandes - Manchester United

    Khá bất ngờ nhưng đúng vậy Bruno Fernandes đang phát triển quá nhanh trong khi Quỷ đỏ vẫn lận đận. Giữa mùa giải trước, Man United thi đấu bết bát với hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, Paul Pogba chấn thương và Marcus Rashford chật vật gánh team còn hàng hậu vệ thi đấu như mơ ngủ, hy vọng lọt vào Champions League của Quỷ đỏ gần như tan thành mây khói.

    Sau đó Fernandes đến và mọi thứ thay đổi. Từ khi ra mắt vào tháng Hai, ngôi sao người Bồ đã cung cấp 8 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trong 14 lần ra sân ở Premier League, góp công vô cùng lớn giúp Man United giành được vị trí trong top bốn, đứng thứ ba chung cuộc. Tổng cộng cho tới giờ, Bruno đã góp công vào 37 bàn thắng (23 bàn, 14 kiến tạo) trên mọi đấu trường Quỷ đỏ tham dự

     - Bóng Đá

     Sức ảnh hưởng của Bruno ở sân Old Trafford đang ngày càng lớn, thậm chí có người nói đùa rằng đây là Bruno FC.

    Nhưng tác động mà ảo thuật gia người Bồ Đào Nha đã tạo ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ làm nổi bật khoảng cách trình độ của CLB thành Manchester thời điểm này và nơi thực sự Bruno nên thuộc về, ví dụ như Real Madrid hay Barcelona.

    Hiện tại, Bruno đang chơi ở một đẳng cấp vượt trội hơn bất kỳ ai khác trong đội và xứng đáng hơn nhiều so với những gì mà CLB Man United có thể mang lại về mặt danh hiệu.

    Pep Guardiola ngưỡng mộ tài năng kiệt xuất của Jack Grealish

     
    Đại Phong | 23:46 17/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...