MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 5 ngôi sao không mặc vừa số áo huyền thoại của đội bóng

    22:47 Thứ ba 18/08/2015

    Dù nhận được kỳ vọng rất lớn, những ngôi sao như Di Maria, Senderos hay Hleb lại thất bại trong việc thừa hưởng số áo huyền thoại.

    Dù nhận được kỳ vọng rất lớn, những ngôi sao như Angel Di Maria, Philippe Senderos hay Aleksandr Hleb lại thất bại trong việc thừa hưởng số áo của những tên tuổi đi trước.

    5 ngôi sao không mặc vừa số áo huyền thoại của đội bóng
    1. Philippe Senderos (Arsenal- số 6): Chiếc áo số 6 vốn thuộc về “Mr Arsenal” Tony Adams. Trong sự nghiệp kéo dài 3 thập kỷ của mình, huyền thoại người Anh giúp “Pháo thủ” 3 lần nâng cao danh hiệu vô địch quốc gia vào những mùa giải 1988/89, 1997/98 và 2001/02. Sau khi Adams tuyên bố giải nghệ vào năm 2002, số áo của ông đã không được sử dụng. Philippe Senderos là người tiếp nhận số áo huyền thoại này 2 năm sau đó. Tuy nhiên, những dấu ấn trong sự nghiệp của trung vệ người Thụy Sỹ chỉ là chấn thương và sự yếu kém về mặt chuyên môn. Anh liên tục bị HLV Wenger đẩy sang Milan, Everton dưới dạng cho mượn, và cuối cùng bán đứt cho Fulham vào năm 2010.

    5 ngôi sao không mặc vừa số áo huyền thoại của đội bóng
    2.
    Angel Di Maria (M.U- số 7): Khác với George Best, David Beckham, Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo, tuyển thủ Argentina trở thành một trong những bản hợp đồng tệ nhất lịch sử M.U. Ngay cả khi để mất vị trí vào tay Ashley Young, cựu sao Real chưa cho thấy bất cứ sự nỗ lực nào. Thậm chí, HLV Louis Van Gaal cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi không biết tiền vệ 27 tuổi ở đâu trong kỳ du đấu trước mùa giải tại Mỹ. Con số 4 bàn thắng sau 32 lần ra sân chẳng thể tương xứng với số tiền 58,7 triệu bảng mà “Quỷ đỏ” bỏ ra. Kết quả, anh đã phải tìm đường sang PSG.

    5 ngôi sao không mặc vừa số áo huyền thoại của đội bóng
    3.
    Rickie Lambert (Liverpool- số 9): Chân sút người Anh được HLV Brendan Rodgers đưa về năm 2014 với hy vọng tạo nên một cuộc cách mạng tại Anfield. Tuy nhiên, khi chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của cựu cầu thủ Southampton, người hâm mộ “The Kop” chỉ thêm nhớ về Fernando Torres. “El Nino” sở hữu đến 24 pha lập công ngay trong mùa giải đầu tiên cho Liverpool. Ngược lại, Rickie Lambert chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 25 lần ra sân tại giải vừa qua.

    5 ngôi sao không mặc vừa số áo huyền thoại của đội bóng
    4.
    Julien Faubert (Real Madrid- số 18): Chiếc áo số 18 chính là niềm tự hào của cựu trung vệ Aitor Karanka, huyền thoại từng giúp đội bóng Hoàng gia giành vô số danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, bản hợp đồng cho mượn từ West Ham Julien Faubert đã phá hỏng hoàn toàn hình ảnh số áo biểu tượng của “Los Blancos”, khi chỉ ra sân đúng 2 lần trong mùa giải 2008/09. Thậm chí, huyền thoại Alfredo Di Stefano còn không hề biết đến sự có mặt của cầu thủ người Pháp tại Bernabeu.

    5 ngôi sao không mặc vừa số áo huyền thoại của đội bóng
    5.
    Aleksandr Hleb (Barcelona- số 21): Cựu cầu thủ Arsenal là một trong những bản hợp đồng thất bại của Pep Guardiola khi còn tại vị ở Nou Camp. Người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai cầu thủ đều mang áo số 21 của Barca trước kia, Aleksandr Hlev và Luis Enrique. Tiền vệ người Belarus chỉ ra sân 19 lần và bị đẩy đi chỉ sau một mùa giải. Ngược lại, vị thuyền trưởng đương nhiệm của đội bóng xứ Catalan đã thi đấu 8 mùa giải, giành 2 danh hiệu La Liga, 2 Copa Del Rey và 1 siêu Cúp Tây Ban Nha.

    Dũng Sĩ - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...