(BongDa.com.vn) – Ngoại hạng Anh những năm qua khi không còn Sir Alex Ferguson, Roberto Mancini hay Rafael Benitez tuy có yên ắng phần nào nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn khi xuất hiện Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Louis Van Gaal để cùng với Arsene Wenger và Brendan Rodgers tạo thành các cuộc đấu trí của năm con người với cá tính khác xa nhau.
Huấn luyện viên của Arsenal ông Wenger dù có thâm niên lâu năm tại Ngoại hạng Anh và cũng đã cao tuổi nhưng vẫn không giảm đi tính khí nóng nảy của mình. Mỗi khi Arsenal gặp một đội bóng mạnh nào đó thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ ngọn lửa nhiệt huyết từ HLV người Pháp này. Cho nên một chữ Hỏa xứng đáng dành cho Wenger. Tính cách, tinh thần của Wenger cũng truyền lửa cho các học trò của mình và Arsenal mùa này không giấu tham vọng viết lại lịch sử Pháo thủ khi họ xa chức vô địch Anh đã hơn 10 năm.
Vòng đấu vừa qua Hỏa (Wenger) đã gặp khối vàng (Kim) thực sự là Rodgers. Tuổi đời trẻ hơn nhưng HLV của Liverpool không thiếu bản lĩnh cùng sự cứng cỏi, điềm tĩnh của một HLV tài năng. Cuộc đấu đầu trực tiếp của họ tuy bất phân thắng bại nhưng rõ ràng lửa đã chẳng nung được vàng. Ai cũng mong Rodgers và Liverpool mùa này sẽ là khối vàng đúng tuổi, rắn chắc và có sự bền bĩ cho đến cuối mùa giải để không trượt ngã ở thời khắc quyết định như hai mùa giải qua.
Nếu Wenger là Hỏa thì Mourinho phải là Thủy. Mà quả là cá tính của cựu HLV Real Madrid cũng giống như dòng nước thật: Khi mạnh mẽ, lúc trầm lắng, khó hiểu và cũng đầy nham hiểm. Wenger luôn là mục tiêu để Mourinho châm chọc và cái lý mà Người đặc biệt đưa ra chẳng ngoài chuyện Arsenal trắng tay gần thập kỷ. Thế nhưng “chuyên gia thất bại” đó đã đánh bại Mourinho trong trận Siêu cúp Anh – một trận thua báo hiệu mùa giải đầy sóng gió cho Chelsea của Mourinho. Nước có thể dập tắt lửa nhưng nếu dòng nước đó không đủ mạnh thì trái lại có thể bị ngọn lửa làm bốc hơi.
Và để chặn dòng nước mang tên Mourinho, ngoài lửa ra thì có thể cần tới một dải đất vững vàng. Cho đến lúc này chính Pellegrini đóng vai dải đất đó. Trong số những HLV danh tiếng tại Ngoại hạng Anh thì Pellegrini cũng là hiền nhất. Nhưng giấu trong một vẻ mặt khắc khổ đó là cả một tâm tư khó đoán giống như chúng ta bao đời cũng chẳng hiểu rõ đất (Thổ) hoàn toàn.
Có ai ngờ Man City lại đánh bại Chelsea đến 3 bàn không gỡ ? Nhưng ông đã làm được. Bên cạnh đó trong việc chuyển nhượng thì Pellegrini cũng chẳng phải tay vừa. Ông chiêu mộ Raheem Sterling để làm giảm sức mạnh Liverpool. Sau đó ông cướp Nicolas Otamendi không cho Man United mạnh lên. Đó đều là những cao chiêu của Pellegrini và Man City.
Trong khi đó, HLV còn lại ông – Van Gaal – được đánh giá là ngay thẳng, trực tính như một cái cây (Mộc). Ông trầm tính hơn như Wenger, chẳng hiền lành như Pellegrini nhưng không khó lường kiểu Mourinho. Ông luôn làm đúng những gì mình nói. Trảm David De Gea, Victor Valdes ông nói sao làm vậy. Hứa cho Wayne Rooney đá cắm thì sau đó thực hiện ngay. Và mạnh dạn đưa những ý tưởng của ông vào đấu pháp của Man United. Nhờ có ông mà Man United nổi lên là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.
Năm con người có đủ cánh tính của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Tuy nhiên giữa họ không hề có “sinh” và chỉ “khắc” nhau mà thôi. Vàng rắn rỏi nhất đến cuối cùng hay dòng nước khó lường sẽ cuốn phăng tất cả, hoặc một trong ba nhân kia mới là kẻ chiến thắng?