(BongDa.com.vn) – Giải bóng đá cao nhất của Việt Nam được đánh giá là đã về đích an toàn. Tuy nhiên nhìn cả chặng đường của V-League 2015 đã đi chúng ta dễ nhận ra những điểm trừ quan trọng.
Khâu tổ chức sân
Trong những vòng đấu đầu tiên, sân Pleiku hay Long An đều có tình trạng vỡ sân khi xuất hiện lứa Công Phượng, Xuân Trường…Việc khán giả kéo đến kín cả sân để cổ vũ những cầu thủ trẻ là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên qua đó thấy rằng khâu tổ chức tại địa phương là không thật sự tốt. Việc khán giả đến sân vượt quá sức chứa của khán đài có thể gây nên những tai nạn bất ngờ và nghiêm trọng. Đó là bài học không chỉ đối với V-League những mùa giải sau mà còn cho cả nền bóng đá nước nhà.
Lịch thi đấu không hợp lý
Tại các giải đấu Châu Âu thường thời gian nghỉ chỉ là khoảng vài tuần dịp năm mới và Giáng sinh để cầu thủ hồi phục sức lực. Thế nhưng giải đấu của chúng ta có thời gian nghỉ khá dài tới hai tháng do Tết Nguyên Đán và tập trung đội tuyển. Đây là điều không nên vì thời gian nghỉ quá dài khiến cầu thủ dễ rơi vào trạng thái ì còn CLB phát sinh thêm chi phí… Thế nên BTC V-League cần có phương án đưa ra lịch thi đấu hợp lý hơn vào những mùa sau.
Tính cạnh tranh bị hạn chế
Ngoài việc lịch nghỉ quá dài thì chính quy định chỉ có một suất xuống hạng đã làm cho V-League 2015 giảm bớt phần nào tính cạnh tranh và hấp dẫn. Do chỉ có một đội phải xuống giải hạng nên một số đội bóng vừa cũng chẳng cần quá lo, nên dễ dẫn đến thi đấu không hết sức mình. Nếu có hai hoặc ba vé phải xuống hạng thì đội nào cũng phải cố gắng và cuộc đua sẽ gây cấn đến phút cuối cùng.
Công tác trọng tài vẫn nhức nhói
Dù có nhiều biện pháp nhưng trình độ trọng tài Việt Nam dường như vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Có quá nhiều sai sót và những trận đấu bị thay đổi vì tiếng còi của các ông Vua áo đen, từ đó dẫn đến những tiêu cực trên sân hoặc những phản ứng thái quá. Một giải đấu gọi là thành công phải có đội ngũ trọng tài chất lượng, tiếc rằng V-League 2015 quá thiếu trọng tài giỏi.
Vụ việc Quế Ngọc Hải
Trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng, hậu vệ Quế Ngọc Hải đã có pha vào bóng quá mức cho phép khiến Trần Anh Khoa chấn thương nặng. Sau nhiều ngày chịu sức ép từ dư luận, VFF đã có án phạt 6 tháng dành cho Quế Ngọc Hải. Nhưng đáng nói là trong án phạt này có nhiều điểm vô lý: phạt 6 tháng bắt đầu từ bây giờ, trong khi V-League 2016 đến đầu năm sau mới diễn ra thì khác nào thời gian phạt bị rơi vào thời gian chết quá nữa.
Ngoài ra, việc bắt Ngọc Hải phải chi trả chi phí điều trị cho Anh Khoa lại càng vô lý vì chẳng có quy định nào như vậy, nên để Ngọc Hải tự nguyện hỗ trợ Anh Khoa thì hợp tình hợp lý hơn. Lại một cách cư xử không tốt nữa của VFF.
Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên hơn 10 năm qua nhưng nhìn vào V-League 2015 thì người hâm mộ không khỏi buồn lòng. Hy vọng V-League mùa sau sẽ tốt hơn và rút được những bài học năm nay.