MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • 5 điểm nhấn Young Boys 2-1 Man Utd: Kế hoạch phá sản; Dấu chấm hết cho Lingard

    02:13 Thứ tư 15/09/2021 | 5

    BongDa.com.vn Manchester United đã nhận thất bại đáng quên ở trận mở màn Champions League 2021/22. Hãy cùng nhìn lại 5 điểm nhấn nổi bật sau trận đấu.

    Tình huống bước ngoặt

    Tuy gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công của Young Boys, nhưng nhìn chung Man Utd vẫn kiểm soát được trận đấu và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà. Tưởng chừng như sẽ giành được 3 điểm với một trận thắng đậm sau bàn mở tỷ số của Ronaldo, thì tấm thẻ đỏ vô duyên đến từ Aaron Wan-Bissaka đã phá hỏng tất cả.

    5 điểm nhấn - Bóng Đá

    Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng không cần thiết.

    Cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn, Man Utd đánh mất thế trận chóng vánh và những phút còn lại họ chỉ có thể chứng kiến các cầu thủ Young Boys thi nhau bắn phá khung thành của David De Gea. Thực tế, Wan-Bissaka nên bị chê trách, vì anh không cần thiết phải thực hiện một pha vào bóng nguy hiểm trong lúc Man Utd đang tổ chức tấn công bên phần sân đối phương. 

    Kế hoạch phá sản

    Rút kinh nghiệm từ vòng bảng Champions League mùa trước, Solskjaer đã trở nên thực dụng hơn và nhanh chóng triển khai một kế hoạch khá "cực đoan" để giúp Man Utd bảo toàn điểm số.

    Solsa lập tức thay Jadon Sancho bằng Diogo Dalot ngay khi mất Wan-Bissaka để củng cố lại hàng thủ, và chuyển hẳn sang sơ đồ 5 hậu vệ bằng cách rút Donny Van de Beek khỏi sân và thay bằng Raphael Varane khi hiệp hai bắt đầu. Hơn nữa, ông còn loại bỏ mũi nhọn duy nhất là Cristiano Ronaldo, cũng như rút khỏi sân Bruno Fernandes thay bằng Nemanja Matic - một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự để triển khai chiến thuật "tử thủ". Nhưng rất tiếc, toan tính của chiến lược gia người Na Uy đã phá sản ở những giây cuối cùng.

    Solskjaer sai 1 li...

    Như đã đề cập, kế hoạch thực dụng để bảo toàn điểm số của Solskjaer đã phá sản. Và lý do chủ yếu dẫn đến hệ quả này, cũng đến từ chính những tính toán sai lầm của vị thuyền trưởng người Na Uy.

    5 điểm nhấn Young Boys 2-1 Man Utd: Tình huống bước ngoặt; Kế hoạch phá sản - Bóng Đá

     Solskjaer liệu có hối tiếc?

    Việc rút khỏi sân những cầu thủ có tầm ảnh hưởng và khả năng kiểm soát bóng trên hàng công, rõ ràng đã làm giảm sức ép lên tuyến sau của Young Boys. Đồng thời, Man Utd cũng mất đi hoàn toàn quyền kiểm soát bóng và chỉ biết co cụm về hàng phòng ngự để "tử thủ". Song, rốt cuộc thì mành lưới của De Gea vẫn phải rung lên vì áp lực mà Young Boys gây ra là quá lớn.

    Bên cạnh đó, việc sử dụng Lingard ở vị trí trung tâm trên hàng công cũng không mang lại hiệu quả. Thay vào đó, có lẽ Solskjaer nên tung Martial vào sân từ sớm - người có khả năng giữ bóng và rê dắt tốt hơn Lingard. 

    Dấu chấm hết cho Lingard 

    Được Solskjaer tung vào sân thay cho Cristiano Ronaldo với hy vọng giúp Man Utd gây đột biến, nhưng rốt cuộc thì Jesse Lingard lại trực tiếp khiến Man Utd chịu thất bại trong phút bù giờ cuối cùng của trận đấu với một đường chuyền thiếu quan sát và vô trách nhiệm.

    5 điểm nhấn Young Boys 2-1 Man Utd: Thẻ đỏ tai hại; Thay người thảm họa - Bóng Đá

     Lingard tự đóng sập cánh cửa tương lai ở MU.

    Ở tình huống đó, Lingard có khá nhiều hướng xử lý khác thay vì chuyền về cho De Gea, khi có khá nhiều đồng đội xung quanh hay đơn giản là phá bóng lên phần sân đối phương. Song, anh lại chọn cho mình phương án tệ hại nhất. Cơ hội thi đấu vốn đã ít, có thể nói Lingard đã tự đóng sập cánh cửa với tương lai của chính mình sau màn trình diễn này.

    Tia sáng hiếm hoi

    Manchester United đã thất bại, nhưng không phải toàn bộ cầu thủ đã chơi tệ. Về mặt tổng thể, có thể nói mối liên kết giữa Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes là điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ trong trận đấu này, khi những đường chuyền của Bruno luôn đặt CR7 vào thế thuận lợi.

    Bên cạnh kiến tạo ở bàn thắng mở tỷ số, Bruno còn có một đường chuyền dài suýt nữa đã giúp Ronaldo đối diện với thủ môn bên phía Young Boys ở đầu hiệp hai. Trong tương lai, người hâm mộ Quỷ đỏ có thể sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa sự kết hợp này.

    Ronaldo chuẩn bị cho trận gặp Young Boys  

     
    Huỳnh Phong | 01:43 15/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...