1. Lindelof bị bắt nạt
Khi trận đấu chưa trôi qua được hai phút, Victor Lindelof đã bị Diagne 'bắt nạt' và mở tỷ số cho West Brom.
Hàng thủ của Man Utd đã làm không hề tốt trong tình huống Conor Gallagher thực hiện quả căng ngang. Điều đó khiến Lindelof bị cô lập trong vòng cấm khi tranh giành bóng với mẫu tiền đạo giàu thể lực của West Brom, và thất bại hoàn toàn.
Sau rất nhiều trận đấu, có thể thấy hàng thủ Man Utd vẫn chưa thể tạo được sự an tâm cho người hâm mộ. Đặc biệt, Lindelof không phải là mẫu trung vệ có thể chơi tốt với thủ quân Harry Maguire. Gary Neville đã tóm gọn trận đấu này với nhận định: "Lindelof đã bị bắt nạt."
2. Hàng công bế tắc
Đội khách thi đấu với sự mệt mỏi, nặng nề khi hàng phòng ngự của West Brom áp sát. Hàng công Quỷ đỏ hầu như không thể làm được gì, bởi mọi bước tiến của họ kết thúc bằng một đường chuyền không đúng chỗ hoặc pha chạm bóng thiếu cảm giác.
Ngay cả ở bàn gỡ hòa, họ cũng phải chờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Fernandes. Khi Paul Pogba vắng mặt, lối chơi của Man Utd lại càng bế tắc hơn. Họ luân chuyển bóng chậm rãi và không thể tạo được đột biến. Rõ ràng, 2 tiền vệ thiên về phòng ngự như Scott McTominay và Fred không phù hợp trước những đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu.
3. Bruno lại tỏa sáng
Cho đến phút 44, Man Utd đã tạo ra rất ít cơ hội. Ngay cả Bruno Fernandes cũng không làm tốt nhiệm vụ mà anh vẫn hay làm. Tuy nhiên, một lần nữa, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại tỏa sáng, giúp Man Utd có bàn thắng gỡ hòa.
Luke Shaw thực hiện quả tạt của mình vào vòng cấm, dù bóng không đi hoàn hảo, nhưng Fernandes đã thực hiện pha xoay người trước khi tung ra cú volley tuyệt vời đưa bóng vào góc cao.
Một lần nữa, Fernandes đã chứng minh tại sao anh là cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ đỏ. Thống kê cho thấy kể từ ngày ra mắt đội chủ sân Old Trafford vào tháng 2/2020, cựu thủ quân Sporting Lisbon đã tham gia vào 38 bàn thắng (22 bàn, 16 kiến tạo) sau 38 trận ở Premier League - một con số quá ấn tượng.
4. Dấu hỏi Martial
Anthony Martial một lần nữa gây thất vọng, kém xa so với tiềm năng và những gì Man Utd từng đặt kỳ vọng vào anh.
Sau khi không thực sự thuyết phục trong vai trò trung phong, Martial được bố trí đá dạt cánh trái, và tiếp tục có màn trình diễn nhạt nhòa trước khi bị thay ra.
Martial rõ ràng không thể chơi tốt khi dạt cánh. Nhưng khi đá ở vị trí trung phong, anh cũng không khá hơn. Man Utd chắc chắn trông tốt hơn với Cavani ở vai trò chân sút chủ lực, điều này đặt ra câu hỏi về vị trí mà Martial phù hợp với đội hình, ở hiện tại lẫn tương lai.
5. Man Utd thôi mơ mộng
Với việc Man City đang có từng bước tiến vững chắc đến ngôi vương, Man Utd cần một chiến thắng trước West Brom để nuôi hy vọng, nhưng họ đã không thể làm được.
Ole Gunnar Solskjaer chưa bao giờ coi đội bóng của mình là ứng cử viên vô địch - có lẽ là có lý do chính đáng - nhưng chắc chắn sẽ mong đợi nhiều hơn từ các học trò.
Sau khi giữ vị trí đầu bảng trong giây lát, Quỷ đỏ trở nên khá tầm thường. Và Man City hiện có thể có 10 điểm cách biệt, nếu giành chiến thắng trong trận đấu còn lại.
Solskjaer coi trọng mọi trận đấu: