MỚI NHẤT :
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • 5 điểm nhấn vòng 12 Premier League: Các ông lớn mệt mỏi

    12:51 Thứ hai 14/12/2020

    BongDa.com.vn Premier League vòng 12 chứng kiến các ông lớn gặp khó, Liverpool và Tottenham bị cầm hòa còn Chelsea thua, trong khi trận derby Manchester là một trận hòa không bàn thắng.

    Xuống sức vì đấu trường Châu Âu

    Champions League cùng Europa League vừa kết thúc giai đoạn vòng bảng vào giữa tuần trước, các đại diện của nước Anh được phép tạm quên đi 2 đấu trường này để tập trung đấu trường trong nước. Tuy nhiên dư âm của nó vẫn khiến đôi chân của các cầu thủ nặng nề trên sân cỏ.

    Chelsea có trận thua trên sân Goodison Park, hai đội bóng thành Manchester giữ chân nhau trong trận đấu tẻ nhạt thiếu chất máu lửa của một trận derby. Sau đó 1 ngày, Liverpool bị Fulham cầm hòa 1-1, bỏ lỡ cơ hội bứt phá khi mà trước đó Tottenham Hotspur của Jose Mourinho tỏ rõ sự mệt mỏi trong trận hòa 1-1 với Crystal Palace mạnh mẽ, đồng đều ở các tuyến.

     - Bóng Đá

     Vicente Guaita cướp luôn quả bóng cùng 2 điểm của Mourinho với màn bay lượn xuất thần trong khung gỗ.

    Thất vọng nhất trong các ông lớn phải kể tới Arsenal, các cầu thủ của Mikel Arteta để thua với tỉ số 0-1 ngay trên sân nhà trước Burnley nhỏ bé. Nguy cho Pháo thủ!

    Đội bóng vui nhất sau vòng đấu này không ai khác là Leicester City, với chiến thắng 3-0 trước Brighton, Bầy cáo đã vượt qua Chelsea để nắm giữ vị trí thứ 3, chỉ kém 1 điểm so với Tottenham và Liverpool, 2 đội bóng sẽ có trận thư hùng giữa tuần này.

    Khoảng cách giữa các CLB trong top 10 chỉ là 7 điểm, một mùa giải rộng mở hơn bao giờ hết cho tất cả các đội bóng.

     - Bóng Đá

     Bầy cáo là đội vui nhất sau vòng 12 Premier League, sắp tới họ có cơ hội đánh chiếm top 2 khi Liverpool và Tottenham phải quyết sinh tử.

    Bão chấn thương vẫn chưa tha cho Liverpool

    Mỗi trận đấu lại có một chấn thương khác trong đội hình của Liverpool. Diogo Jota đã bùng cháy kể từ khi chuyển đến từ Wolves với bản hợp đồng trị giá 41 triệu bảng vào tháng 9, ghi 9 bàn sau 10 trận đá chính. Nhưng Jota đã bị chấn thương đầu gối trong trận đấu Champions League vào giữa tuần và HLV Liverpool, Jurgen Klopp, người đau đầu nhất khi phải đối phó với cuộc khủng hoảng chấn thương, xác nhận rằng cầu thủ 24 tuổi sẽ dành 6 đến 8 tuần bên ngoài sân cỏ.

    Và chưa hết trung vệ Joel Matip bị co thắt lưng sau trận đấu ở Craven Cottage.

     - Bóng Đá

     Mất Diogo Jota là một tổn thất rất lớn với Liverpool, khiến The Kop thiếu phương án dự phòng trong trận đấu với Fulham.

    Thành Manchester màu ... xám

    Quên xanh hay đỏ đi, Manchester xám xịt sau trận derby buồn tẻ nhất trong ký ức NHM. Chỉ có bốn cú sút trúng đích trên sân Old Trafford trống trải, vì cả hai đội đều tỏ ra quá tôn trọng lẫn nhau.

    Man United đã bị loại khỏi Champions League bởi RB Leipzig vào giữa tuần và hiện đã không thể ghi bàn trong ba trận sân nhà mùa này, trong khi cả mùa giải 2019-20 Quỷ đỏ chỉ có 2 trận trên sân nhà không ghi được bàn. Man City cũng chẳng kém cạnh, con số bàn thắng kì vọng 1,5 bàn thắng mỗi trận trong thời gian này, thấp hơn rất nhiều với số bàn thắng kì vọng 2,8 bàn đạt được trong mùa giải 2017-18.

     - Bóng Đá

     Trận derby nhạt nhòa giữa hai đội bóng thành Manchester với rất ít cơ hội được tạo ra bởi cả 2 bên.

    Thi đấu ít lại ... càng hay

    Newcastle đã không thi đấu trong 15 ngày và sân tập của Chích chòe chỉ mới mở cửa trở lại vào thứ Ba sau đợt bùng phát virus Corona tại câu lạc bộ.

    Nhưng đội bóng của Steve Bruce chỉ cần 19,98 giây để ghi bàn vào lưới West Brom, bàn thắng nhanh nhất Premier League mùa này. Chỉ Alan Shearer, người ghi bàn sau 10,52 giây vào lưới Manchester City vào tháng 1 năm 2003, là người ghi bàn thắng nhanh hơn ở Premier League cho Newcastle so với Miguel Almiron. Newcastle đã giành chiến thắng 2-1 và vượt qua vài tuần khó khăn.

     - Bóng Đá

     Bần thắng nhanh nhất mùa giải này ở Premier League đang thuộc về Miguel Almiron.

    "Fellaini mới" của Moyes

    Được ví như Fellaini mới của David Moyes, Tomas Soucek gây ấn tượng trong chiến thắng 2-1 của West Ham trước Leeds. Với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho West Ham, tiền vệ người Cộng hòa Séc đã có bàn thắng thứ 3 bằng đầu kể từ khi ra mắt Premier League vào tháng Hai, và chỉ có Dominic Calvert-Lewin và Harry Kane là ghi được nhiều bàn thắng hơn bằng đầu trong thời gian đó. Không có đội nào ghi được nhiều bàn thắng từ các pha dàn xếp (không tính phạt đền) mùa này hơn The Hammers.

     - Bóng Đá

     Các đội bóng do David Moyes dẫn dắt luôn có một chuyên gia không chiến trong đội hình.

    HLV Jurgen Klopp phát biểu sau trận hòa 1-1 với Fulham

     
    Đại Phong | 12:21 14/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...