MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • 5 điểm nhấn trận Viettel 0-3 Ulsan Hyundai: Lực bất tòng tâm

    09:20 Thứ sáu 09/07/2021

    BongDa.com.vn Hãy cùng điểm qua 5 điều đọng lại sau trận đấu Viettel 0-3 Ulsan Hyundai ngày (08/07) tại AFC Champions League.

    1. Hiệp 1 đầy nỗ lực

    Đây là trận đấu mà Viettel không ra sân với đội hình mạnh nhất. Quế Ngọc Hải bị treo giò vì thẻ phạt. Bùi Tiến Dũng và thủ môn Trần Nguyên Mạnh bị chấn thương. HLV Jurgen Gede cũng đã cất nhiều trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Hoàng hay Caique trên băng ghế dự bị.

    Thay vào đó, chiến lược gia người Đức tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ mới được thi đấu và tích lũy kinh nghiệm. Dù thi đấu với nhà ĐKVĐ Ulsan Hyundai nhưng đội bóng áo lính đã chơi đầy cố gắng và xuất sắc cầm chân đối thủ với tỷ số 0-0 trong hiệp 1.

    5 điểm nhấn trận Viettel 0-3 Ulsan Hyundai ngày (08/07): Không có bất ngờ - Bóng Đá

    CLB Viettel thi đấu đầy cố gắng trước ĐKVĐ Ulsan Hyundai. Ảnh: AFC.

    Trước đại diện đến từ Hàn Quốc rất mạnh, Viettel đã cố gắng chơi phòng ngự chặt chẽ. Trước sự xuất sắc của thủ môn Quàng Thế Tài, Ulsan Hyundai đã không thể tìm được đường vào khung thành của đội bóng áo lính trong suốt hiệp 1.

    Ở tuyến trên, Cơn lốc đỏ cũng đã có những pha bóng tổ chức tấn công và tung ra các cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Jo Hyeon-Woo. Theo thống kê, trong 45 phút đầu tiên, các học trò HLV Jurgen Gede đã có 8 cú sút, ngang ngửa đối phương. Điều đó cho thấy sự nỗ lực của đại diện Việt Nam.

    2. Lối chơi chưa hiệu quả

    Dù thi đấu cố gắng, nhưng nhìn chung, Viettel vẫn lép vế hoàn toàn so với Ulsan Hyundai. Những pha tổ chức tấn công bên phía Cơn lốc đỏ tỏ ra rất rời rạc và không hiệu quả. Họ không thể hiện được tính kết nối trong lối chơi. Trước đối thủ quá mạnh, đại diện Việt Nam tỏ ra thiếu ý tưởng. Những cú sút xa của họ trong suốt trận đấu thể hiện sự bế tắc và bất lực.

    5 điểm nhấn trận Viettel 0-3 Ulsan Hyundai ngày (08/07): Không có bất ngờ - Bóng Đá

     Lối chơi tấn công của Viettel trong trận này không mấy hiệu quả. Ảnh: AFC.

    3. Miếng đánh biên của Ulsan Hyundai

    Ngược lại với Viettel, đội bóng Hàn Quốc đã cho thấy sự hiệu quả trong những pha tổ chức tấn công đặc biệt là các bài đánh biên. Bàn mở tỷ số của Ulsan Hyundai là một tình huống tổ chức tấn công bên phía cánh trái, với pha cầm bóng, đột phá và dứt điểm chính xác của tiền vệ Vako ở phút 48.

    Bàn thắng thứ 2 là cú đánh đầu thành bàn của Lukas Hinterseer sau đường chuyền vào từ biên trái của Chul Hong ở phút 55. Cuối cùng, đội bóng xứ sở Kim Chi đã kết thúc trận đấu với bàn ấn định tỷ số từ một pha dàn xếp tấn công cánh phải ở những phút cuối cùng.

    5 điểm nhấn trận Viettel 0-3 Ulsan Hyundai ngày (08/07): Không có bất ngờ - Bóng Đá

    Viettel đã có một trận thua tâm phục khẩu phục trước đại diện Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

    4. Gục ngã trong 8 phút

    Chỉ trong 8 phút, từ phút 48 đến phút 55, Cơn lốc đỏ đã chóng vánh để thua 2 bàn. Rõ ràng, Ulsan Hyundai đã chơi rất nhàn nhã. Đại diện Hàn Quốc không tốn quá nhiều sức, thi đấu với nhịp độ vừa phải, tăng tốc trong một vài thời điểm và dễ dàng kết liễu đối phương. Bàn ấn định tỷ số ở phút 86 của Oh Se-Hun như tô điểm thêm cho chiến thắng khi thế trận đã an bài.

    5 điểm nhấn trận Viettel 0-3 Ulsan Hyundai ngày (08/07): Không có bất ngờ - Bóng Đá

    Tỷ số thua 0-3 phản ánh đúng trình độ của Viettel trước Ulsan Hyundai. Ảnh: AFC.

    5. Không có bất ngờ

    Không có bất ngờ nào được tạo ra và tỷ số thua 0-3 thể hiện đúng trình độ của đội bóng áo lính. Một trận đấu mà kết quả không mang nhiều ý nghĩa, nhưng Viettel đã học hỏi được rất nhiều. Đây là cơ hội để các học trò HLV Jurgen Gede tích lũy kinh nghiệm thi đấu, cọ xát trước đối thủ đẳng cấp hàng đầu châu Á.

    Cơn lốc đỏ đã phần nào làm được điều đó. Viettel đã chính thức không thể phá vỡ kỷ lục về điểm số của một đại diện Việt Nam tại AFC Champions League trong một mùa giải. Tất cả những gì họ hướng tới trong trận cuối cùng gặp Kaya FC sẽ là thi đấu hết mình để tìm kiếm chiến thắng chia tay đấu trường số 1 của bóng đá châu Á cấp CLB.

    Đội hình ra sân

    Ulsan Huyndai: Jo Hyeon Woo, Bul Thuis, Vako, Ji Hyun, Bitgaram, Sungjoon, Myong jin, Tae Hwan, Hinterseer, Hong Chul, Kim Kee Hee.

    Viettel: Thế Tài, Duy Thường, Văn Thiết, Tiến Anh, Thanh Bình, Văn Hào, Jaha, Bruno Matos, Trọng Đại, Ngọc Sơn, Pedro Paulo.

    Hữu Danh | 08:50 09/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...