"Hồi kết" cho De Gea
Trở lại Manchester United sau khi giải quyết xong chuyện gia đình, David De Gea đã bất ngờ bị HLV Ole Gunnar Solskjaer "phế truất" khỏi vị trí số một trong khung gỗ của Quỷ đỏ. Chứng kiến Dean Henderson được ra sân liên tiếp trong hai trận thắng Brighton và Tottenham Hotspur, có thể nói lòng tin của Solsa đã được đặt hoàn toàn vào ngôi sao này.
Về phần De Gea, nhiều khả năng anh sẽ tìm cách rời khỏi Old Trafford trong mùa Hè tới thay vì tiếp tục ở lại và đóng vai "kép phụ".
Edinson Cavani vẫn quá đẳng cấp
Trước Spurs, Cavani đã một lần nữa chứng tỏ bản thân vẫn đủ khả năng chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu. Bên cạnh pha làm bàn bị VAR tước bỏ, chân sút người Uruguay còn góp dấu giày vào 2 bàn thắng khác của Man Utd.
Trong đó, phải kể đến pha lập công giúp Quỷ đỏ nâng tỷ số lên thành 2-1, tình huống mà Cavani đã thể hiện khả năng chọn vị trí cũng như khả năng đánh đầu đỉnh cao của mình. Có lẽ, Man Utd vẫn cần có sự phục vụ của ngôi sao này cho mùa sau.
Ai cần Haaland?
Mùa Hè tới, giới truyền thông cho rằng Erling Haaland là mục tiêu chuyển nhượng số một của Man Utd. Nhưng chứng kiến Mason Greenwood bùng nổ với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, có lẽ Quỷ đỏ nên suy nghĩ lại.
Chắc chắn, sự có mặt của Haaland sẽ khiến Greenwood không được bố trí thi đấu như một "số 9" - viễn cảnh khiến phẩm chất tốt nhất của Greenwood là khả năng dứt điểm, bị lãng phí. Rõ ràng, nếu giữ được phong độ ấn tượng như trong trận này, "Tiểu Persie" hoàn toàn có thể gánh vác được hàng công của Man Utd trong tương lai.
Quỷ đỏ tiếp tục nuôi hy vọng
Như lời Bruno Fernandes, cuộc đua đến danh hiệu Premier League năm nay vẫn chưa kết thúc. Vì đơn giản, trên lý thuyết Manchester City vẫn chưa thể vô địch, và Quỷ đỏ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ tiếp tục sẩy chân như cái cách họ đã làm trước Leeds United.
Hiện tại, khoảng cách giữa Man Utd và Man City đang là 11 điểm, nhưng Quỷ đỏ thi đấu ít hơn một trận.
Mùa giải cuối của Harry Kane?
Theo tiết lộ từ giới truyền thông, Kane sẽ rời đi vào cuối mùa nếu Tottenham Hotspur không thể giành vé tham dự Champions League mùa tới. Và với thất bại này, họ đã cách Top 4 đến 6 điểm, và khả năng thầy trò HLV Jose Mourinho xoay chuyển tình thế là rất nhỏ vì những West Ham United hay Chelsea đều đang có phong độ rất cao.
Có lẽ, cũng đã đến lúc Kane tìm kiếm một bến đỗ mới xứng đáng hơn với đẳng cấp của mình.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Granada