Thất vọng Felix
Chelsea suýt có được khởi đầu như mơ với tình huống bứt tốc của Joao Felix vượt qua hàng thủ Chelsea ở phút thứ hai. Dù chỉ còn đối mặt Thibaut Courtois, nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha lại thực hiện cú dứt điểm thiếu quyết đoán, khiến cơ hội trôi đi trong tiếc nuối.
Sau 13 lần ra sân cho Chelsea, Felix hiện chỉ mới ghi được 2 bàn. Hiệu suất này chắc chắn vẫn chưa đủ để khiến đại diện thành London hài lòng.
Khắc tinh của EPL
Chủ nhân Quả bóng vàng đã phá vỡ thế bế tắc bằng một pha lập công đơn giản.
Dani Carvajal, ngôi sao thường xuyên dâng cao ở khu vực giữa sân, đã tận dụng sự lộn xộn nơi hàng tiền vệ Chelsea bằng cách chạy vào khoảng trống giữa họ và tung ra đường chuyền đẹp mắt đặt Vinicius Junior vào một tư thế thuận lợi.
Dù đã xử lý khéo léo nhưng cầu thủ người Brazil vẫn chưa thể đánh bại Kepa Arrizabalaga. Mặc dù vậy, Vinicius cũng không cần tiếc nuối bởi Benzema đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn thắng mở tỷ số.
Pha lập công đó nâng tổng số bàn thắng của "Mèo lười" tại UCL lên con số 90. Trong đó, có 20 bàn vào lưới các đội bóng Anh.
Bài toán đầu ra
Chỉ có 6 đội ghi ít bàn thắng hơn Chelsea ở Premier League mùa này. Cơ hội bị lãng phí của Felix ở phút thứ hai tiếp tục cho thấy vấn đề của họ trong khâu ghi bàn... và pha bỏ lỡ đến từ Raheem Sterling ngay sau bàn mở tỷ số của Benzema cũng vậy.
Tuyển thủ Anh bị Courtois cản phá cú dứt điểm từ cự ly gần. Công bằng mà nói, Courtois đã có một pha cứu thua xuất sắc - nhưng lẽ ra Sterling phải ghi bàn từ khoảng cách đó.
Hàng thủ pha lê
Không chỉ tệ trong khâu tấn công, Chelsea còn bộc lộ những điểm yếu nơi hàng thủ. Đoàn quân Frank Lampard đã hoàn toàn "cam chịu" Real Madrid trong hiệp một, khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 60% và có 8 cú sút trúng đích.
Real suýt nhân đôi cách biệt khi Vinicius dễ dàng vượt qua Fofana trong vòng cấm, sau đó tung cú dứt điểm mà chỉ có pha cản phá xuất sắc đến từ Thiago Silva mới giúp mành lười Chelsea không rung lên.
Dù đã 38 tuổi, Silva vẫn là hậu vệ xuất sắc nhất của Chelsea ở thời điểm hiện tại. Về phần Fofana, cầu thủ 22 tuổi tỏ ra khá choáng ngợp trước một đối thủ đẳng cấp như Real Madrid. Điều tương tự cũng có thể nói về Kalidou Koulibaly.
Trung vệ người Senegal thi đấu khá mờ nhạt và phải nhường chỗ cho Marc Cucurella vì dính chấn thương. Tuy nhiên, cựu sao Brighton lại nhanh chóng mắc sai lầm khi bị Rodrygo kéo ra khỏi vị trí, và dễ dàng thực hiện pha bứt tốc đón đường chuyền từ đồng đội buộc Ben Chilwell phải phạm lỗi dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp.
Khó cho Lampard
Chiến lược gia người Anh đã thua cả hai trận kể từ khi trở lại dẫn dắt Chelsea.
Trước đó, Lampard đã bị The Blues sa thải chỉ sau hơn 1 mùa giải. Ông tái xuất trên cương vị thuyền trưởng Everton và tiếp tục gây thất vọng lớn. Do vậy, việc Chelsea bổ nhiệm Lampard thực sự thiếu hợp lý.
Huyền thoại The Blues đang khiến cơ hội cạnh tranh danh hiệu cuối cùng mùa này của họ ngày càng trở nên khó khăn.